Page 11 of 106
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Wed Aug 12, 2020 4:20
by Ngọc Dung
thangtram wrote: ↑Wed Aug 12, 2020 1:38
Ngọc Dung wrote: ↑Tue Aug 11, 2020 6:56
Chữ " khươi" trong thơ giờ chắc còn mỗi mình anh Tt dùng nhỉ
Thơ, cũng như đời, có gì dùng nấy !
Thế mới có mình anh thôi. Giờ, em thấy thiên hạ toàn " khơi" không à . :)
Anh khỏe nhé.
v Ả n__v Ơ__c h i Ề u
Posted: Wed Aug 12, 2020 11:55
by thangtram
nghiến mãi vào ngày . chiều chơm chởm
thế cài răng lược cả trời . mây
hồn ta xám ngoét ngồi chong mắt
thấy một nhân gian hụp hố lầy
điên tiết cuộc cờ ai hất đổ
lù đù sĩ tốt mải loay hoay
nhấp nhô cỡi sóng vào thiên cổ
khôn dại dìu nhau lên thớt chơi
thế giới xoay như cái đèn cù
giàu nghèo vinh nhục cứ lu bu
trở đi tráo lại thành cơm bữa
ngọt nhạt khôn qua cửa hận thù
moi cạn lòng mình ra . chỉ thấy
ê chề xôi nhão trộn cơm khê
lua xong vài đũa cho xong nhỉ
bữa tiệc trần ai khí não nề...
c O n__b u Ồ n__g i Ữ a__đ Ê m
Posted: Thu Aug 13, 2020 7:06
by thangtram
nửa đêm mở mắt ra dòm
con buồn thao láo cũng dòm lại ta
chẳng là quỷ . chẳng là ma
chẳng chiêm bao . chắc chỉ là buồn thôi...
im thin thít . chẳng một lời
sợ bung bét cả khung trời rất riêng
con buồn phảng phất nét...em
từ trăm năm mộng như quen cả đời
cũng khóe mắt . cũng viền môi
thung lũng chìm xuống . núi đồi trỗi lên
con buồn rành tuổi thuộc tên
cùng ta . xin thức suốt đêm . tự tình
ơ hay . sao . bất thình lình
phía đông lóe một bình minh . sỗ sàng
là...
tan vỡ cả dung nhan
là...
con buồn vụt bỏ ngang
đi rồi...
b u Ồ n__m Ộ t__c h Ú t__đ Ỡ__b u Ồ n
Posted: Sun Aug 16, 2020 7:16
by thangtram
ta buồn . ứ hự một mình ta
trời đất cô đơn cũng vậy hà !
nước đã rời non . hoa khuyết nhụy
ứ hự xanh . qua ứ hự già
bèo giạt mây trôi còn ứ hự
bên cầu tơ liễu quỷ chờ ma
lơ mơ hồn phách trôi . run rẩy
thì . sủi tăm chi chốn Nại hà !
buồn ngặt nghèo trong cơn khốn khó
hay . buồn tha thẩn kiểu văn hoa
buồn dài dằng dặc đuôi con mắt
em liếc ngày xưa . rồi...cũng qua
buồn không chọn lựa . buồn xa cạ
mua mão mà chơi hết chợ . và
tung hê một phát vào thiên cổ
dốc thấp đèo cao . nhấn . hết ga !
ta buồn . ứ hự một mình ta
em gần . em cạnh . lẫn em xa
bù qua xớt lại thì nhin nhín
kẻo mất tăm . e...nhớ thấy bà !
Re: b u Ồ n__m Ộ t__c h Ú t__đ Ỡ__b u Ồ n
Posted: Wed Aug 19, 2020 8:20
by Người Rừng
thangtram wrote: ↑Sun Aug 16, 2020 7:16
ta buồn . ứ hự một mình ta
em gần . em cạnh . lẫn em xa
bù qua xớt lại thì nhin nhín
kẻo mất tăm . e...nhớ thấy bà !
Quạy ơi quạy.
Sắp chết rồi đừng nhìn nhín quạy. Gom đại về nhà nhìn tuốt tuột để quạy thấu: thế nào là lễ độ, nhá quạy nhá.!
Re: b u Ồ n__m Ộ t__c h Ú t__đ Ỡ__b u Ồ n
Posted: Wed Aug 19, 2020 6:47
by thangtram
Người Rừng wrote: ↑Wed Aug 19, 2020 8:20
Quạy ơi quạy.
Sắp chết rồi đừng nhìn nhín quạy. Gom đại về nhà nhìn tuốt tuột để quạy thấu: thế nào là lễ độ, nhá quạy nhá.!
Cùng lắm là quằn quại chút chớ chi !
m i Ề n__r i Ê n g
Posted: Wed Aug 19, 2020 7:05
by thangtram
miền ta trơ trọi một cành khô
chẳng lá hoa chi . đứng . lõa lồ
em tưới tắm bằng dăm giọt lệ
ra chiều thương xót kiểu...à...ô !
miền ta hạn hán chờ mưa miết
năm bảy mùa qua muốn phát rồ
vặn vẹo trời xanh hằn học đất
thần thiêng cả đám giả ngây ngô
miền ta đen đúa nhe răng . mếu
gặm nhắm nhân gian kiếm món thừa
lách luồn chui rúc tìm hang hốc
đời . hết săn lùng lại đuổi xua !
miền ta sắp cạn rồi . em ạ
tàn lụi từ khuya tới tận giờ
đèn hiu chắt cháy chong cho dứt
tạn mặt nhau vừa...tan giấc mơ !
m Ộ t__n g À y...
Posted: Sun Aug 23, 2020 9:19
by thangtram
buồn ngược lên trời . không mưa nổi
nắng uôi . mây rải trắng . ngày trôi
tôi trôi mất hút vào đâu đó
biền biệt không gian . chẳng một lời...
câu thơ đòng đưa con sóng . vụn
chuyên chở nhau về miệt viển vông
những chiêm bao rớt ra . chìm . khuất
thao thức chiều hôm khản giọng cùng...
đời mòn bạc phếch trên vai áo
một nắng hai sương xé xé . cào
tưng tẩy thấp cao chân đã mỏi
dò đường vô định . biết về đâu...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Mon Aug 24, 2020 5:02
by Cỏ may
Khi mô anh dạy HT mần thơ với!

n g ư Ợ c
Posted: Mon Aug 24, 2020 8:44
by thangtram
nỗi buồn ngược lối tìm vui
hai bên mộng mị lui cui cười hoài
cứ đi . ai biết ngắn dài
bữa nay còn đó ngày mai mất rồi
tôi ngược vào trong . tìm tôi
hồn cây cỏ mọc xanh bời bời xanh
thơm tho mấy vạt mây lành
mở ra điềm lạ bay quanh nỗi buồn
trái tim quen thói đoạn trường
dày vò nhau hết mấy chương diễm tình
hôm nào trời đất cung nghinh
thuê bầy tiên nữ xập xình múa may
ngược chân vào chốn lưu đày
ôm xiềng xích ngủ mấy ngày . may ra...