Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
mưa từ sáng sớm mưa đi
biển xa áp thấp thầm thì gọi nhau
con đường . ướt trước ướt sau
thì . lầm lủi bước mau mau . rồi về
trông ra phố xá . đầm đìa
lòng khô hạn đã tư bề ẩm ươn
chỉ là bão rớt sương sương
thất thanh chi giọng đọan trường . ớn chưa !
v à i c â u đ ã d ợ m b ộ n b ư à
biển xa áp thấp thầm thì gọi nhau
con đường . ướt trước ướt sau
thì . lầm lủi bước mau mau . rồi về
trông ra phố xá . đầm đìa
lòng khô hạn đã tư bề ẩm ươn
chỉ là bão rớt sương sương
thất thanh chi giọng đọan trường . ớn chưa !
v à i c â u đ ã d ợ m b ộ n b ư à
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lại mưa . buồn thỉu buồn thiu
vòng xam xám khói ỉu xìu . không bay
trưa chưa xong . đã cạn ngày
rót chiều xuống một ly đầy tân toan
cái thương nhớ vượt đập tràn
lòng như lũ cuốn vô vàn . sóng reo
lại mưa . buồn tẻo tèo teo
dằng dưa . hóa những khóm bèo giạt trôi
m ư a
vòng xam xám khói ỉu xìu . không bay
trưa chưa xong . đã cạn ngày
rót chiều xuống một ly đầy tân toan
cái thương nhớ vượt đập tràn
lòng như lũ cuốn vô vàn . sóng reo
lại mưa . buồn tẻo tèo teo
dằng dưa . hóa những khóm bèo giạt trôi
m ư a
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
đưa tình về . nhịp làu bàu
bởi . mưa nắng đã nhuốm màu thời gian
lá hoa buồn kiểu ngổn ngang
nẻo xưa rơi dọc bay ngang cả chiều
b ư ớ c c h â n d à i n h ữ n g t ị c h l i ê u
bởi . mưa nắng đã nhuốm màu thời gian
lá hoa buồn kiểu ngổn ngang
nẻo xưa rơi dọc bay ngang cả chiều
b ư ớ c c h â n d à i n h ữ n g t ị c h l i ê u
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
môi cười em thức trong mơ
nụ hôn lở dở còn chờ . chưa xong
hẹn nhau về với vô cùng
nắng nôi cũng ghé . bão bùng cũng qua
.
dịu dàng cái cõi người ta
còn nghe tim gõ nhịp xa nhịp gần
kệ đi . ai quỷ ai thần
cùng ta gói trọn một lần bình sinh
bữa nay im ắng. rập rình
tiếng em vỡ một trận tình . hóa ra...
t h ơ t ì n h m ì n h t a
nụ hôn lở dở còn chờ . chưa xong
hẹn nhau về với vô cùng
nắng nôi cũng ghé . bão bùng cũng qua
.
dịu dàng cái cõi người ta
còn nghe tim gõ nhịp xa nhịp gần
kệ đi . ai quỷ ai thần
cùng ta gói trọn một lần bình sinh
bữa nay im ắng. rập rình
tiếng em vỡ một trận tình . hóa ra...
t h ơ t ì n h m ì n h t a
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ngồi một mình . một mình thôi
tịnh không có một tiếng cười . hay rên
ắt là . mộng cũng mình ên
màu thiên thâu cứ yên yên nhuốm đều
đỡ buồn đứng dậy . lêu bêu
theo cơn gió thổi riu riu . bước càn
đều đều một giọng thơ . ngang
tháng chín hết . lại giàn sang tháng mười
nắng thắt lại thành mưa rơi
tứ thời bát tiết bời rời chảy ra
c h ỗ g ầ n n ố i v ớ i c h ỗ x a
tịnh không có một tiếng cười . hay rên
ắt là . mộng cũng mình ên
màu thiên thâu cứ yên yên nhuốm đều
đỡ buồn đứng dậy . lêu bêu
theo cơn gió thổi riu riu . bước càn
đều đều một giọng thơ . ngang
tháng chín hết . lại giàn sang tháng mười
nắng thắt lại thành mưa rơi
tứ thời bát tiết bời rời chảy ra
c h ỗ g ầ n n ố i v ớ i c h ỗ x a
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
trời tạnh rồi em còn chưa hửng nắng
nghe buổi chiều se lạnh rớt trên vai
chút khói chút sương trôi tới mệt nhoài
góc quán nhỏ ta ngồi im ỉm đợi
chiều không hẹn ai . không ai buồn tới
ly cà phê nóng . nguội . và...lạnh tanh
thơ thẩn buồn thiu ngọn gió . đoạn đành
cứ đứt đoạn thổi rồi thôi . đứt đoạn
phố ồn ã rồi làm thinh . ngắt quãng
người đi đâu . về đâu . có ghé qua
chút lòng người đọng lại chỗ lòng ta
phơi phóng cả mươi năm còn ẩm ướt...
q u a đ i q u a đ i
nghe buổi chiều se lạnh rớt trên vai
chút khói chút sương trôi tới mệt nhoài
góc quán nhỏ ta ngồi im ỉm đợi
chiều không hẹn ai . không ai buồn tới
ly cà phê nóng . nguội . và...lạnh tanh
thơ thẩn buồn thiu ngọn gió . đoạn đành
cứ đứt đoạn thổi rồi thôi . đứt đoạn
phố ồn ã rồi làm thinh . ngắt quãng
người đi đâu . về đâu . có ghé qua
chút lòng người đọng lại chỗ lòng ta
phơi phóng cả mươi năm còn ẩm ướt...
q u a đ i q u a đ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lớt phớt mưa đã ướt rồi
một ban mai mỏi nhừ rơi . dịu dàng
mây lơ ngơ xếp . mấy tầng
luôm luôm màu nắng ngại ngần . vàng hoe
tiếng chim ngùi . không ai nghe
gợi bâng quơ chút gió về . thăm lom
loãng lơ không gian cuối tuần
Chúa . buồn ngủ . mộng rất gần nhân gian
l ư a t h ư a
một ban mai mỏi nhừ rơi . dịu dàng
mây lơ ngơ xếp . mấy tầng
luôm luôm màu nắng ngại ngần . vàng hoe
tiếng chim ngùi . không ai nghe
gợi bâng quơ chút gió về . thăm lom
loãng lơ không gian cuối tuần
Chúa . buồn ngủ . mộng rất gần nhân gian
l ư a t h ư a
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
khỏi ngày khỏi đêm khỏi mai khỏi mốt
chuỗi thời gian tuột xuống vũng lầy . nghe
nín khóc nhịn cười . đừng lợp . chớ che
vụ khởi vụ . vân tòng vân . tịch mịch
ngáp sái họng . ngó trò đời cũ rích
chọn đường mòn hay đại lộ thênh thang ?
sông đôi bờ sóng vỗ mãi . râm ran
điệp khúc nọ điệp khúc này . y hệt
c h ả y t h ô i
chuỗi thời gian tuột xuống vũng lầy . nghe
nín khóc nhịn cười . đừng lợp . chớ che
vụ khởi vụ . vân tòng vân . tịch mịch
ngáp sái họng . ngó trò đời cũ rích
chọn đường mòn hay đại lộ thênh thang ?
sông đôi bờ sóng vỗ mãi . râm ran
điệp khúc nọ điệp khúc này . y hệt
c h ả y t h ô i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lên trời . lầm lủi một ta chơi
rộng quá . phải rồi em . lạnh quá
điện . tòa . hiu hắt chuông . ai gõ
thu thảo thu phong thổi . rất ngùi
xa lăng lắc mộng . sao xanh vậy
gối mỏng chiêm bao đã rã rồi
buồn đi dịu ngọt trên môi ấm
một ngụm . thay cho lõng bõng lời
m ơ
rộng quá . phải rồi em . lạnh quá
điện . tòa . hiu hắt chuông . ai gõ
thu thảo thu phong thổi . rất ngùi
xa lăng lắc mộng . sao xanh vậy
gối mỏng chiêm bao đã rã rồi
buồn đi dịu ngọt trên môi ấm
một ngụm . thay cho lõng bõng lời
m ơ