Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
h o a t r á i
mỗi ngày . ta hái trái
trái ban mai tròn căng
ghé răng vào . cắn vội
chín chưa . hay còn xanh
trưa trờ mà không trật
trái mọng mảy . tròn căng
lòng ta như chính ngọ
những ngọt thơm . thường hằng
chiều . trĩu cành bóng xế
lòng ta trái chín cây
phía chân trời . rịm đỏ
mật thòi gian vẫn đầy
nửa đêm nghe gió hú
ngự giữa trời . trăng non
cả rằm nguyên ứ hự
lòng . có còn sắt son ?
mỗi ngày . mỗi ngày ta
cứ phì nhiêu hoa trái
cứ đêm . rồi đêm qua
ân cần mùa lượm hái...
trái ban mai tròn căng
ghé răng vào . cắn vội
chín chưa . hay còn xanh
trưa trờ mà không trật
trái mọng mảy . tròn căng
lòng ta như chính ngọ
những ngọt thơm . thường hằng
chiều . trĩu cành bóng xế
lòng ta trái chín cây
phía chân trời . rịm đỏ
mật thòi gian vẫn đầy
nửa đêm nghe gió hú
ngự giữa trời . trăng non
cả rằm nguyên ứ hự
lòng . có còn sắt son ?
mỗi ngày . mỗi ngày ta
cứ phì nhiêu hoa trái
cứ đêm . rồi đêm qua
ân cần mùa lượm hái...
n g ờ n g ợ
trong mưa tạnh . trong nắng tàn
một bông hoa đã võ vàng . mở ra
chiều nay nhắc lại chiều qua
rớt năm ba nhịp nửa xa nửa gần
đời ngòn ngọt chút thanh tân
sót từ năm tháng những phân phô . về
em ơi trận gió tơi bời
lẽ vô thường nhủ một lời . đã xong
một bông hoa đã võ vàng . mở ra
chiều nay nhắc lại chiều qua
rớt năm ba nhịp nửa xa nửa gần
đời ngòn ngọt chút thanh tân
sót từ năm tháng những phân phô . về
em ơi trận gió tơi bời
lẽ vô thường nhủ một lời . đã xong
q u a b ữ a
lủi thủi . ban mai về trưa
săm soi chính ngọ gọi bừa . chiều ơi
đêm thò tay lượm chiều rơi
người son phấn . cuối ngày phơi nỗi buồn
ta bòn câu thơ . y uông
đi hia đội mão diễn tuồng chào nhau
sáo ngôn tiêu ngữ . thuộc làu
cười hay khóc . cũng nghe đau đáu lời...
săm soi chính ngọ gọi bừa . chiều ơi
đêm thò tay lượm chiều rơi
người son phấn . cuối ngày phơi nỗi buồn
ta bòn câu thơ . y uông
đi hia đội mão diễn tuồng chào nhau
sáo ngôn tiêu ngữ . thuộc làu
cười hay khóc . cũng nghe đau đáu lời...
s ư ơ n g s ư ơ n g
thèm buồn ngủ giữa sớm mai
mơ ba bốn giấc . hết ngày . tới đêm
em . năm bảy mớ muộn phiền
chuồi theo gió . những tiếng rên dài ngoằn
tim người cỡ chín mười ngăn
cất không hết nổi mối nhân duyên . đành
ngoài kia thiên lý . guồng chân
vó kỳ ký gõ . lòng . ngân nga hoài...
mơ ba bốn giấc . hết ngày . tới đêm
em . năm bảy mớ muộn phiền
chuồi theo gió . những tiếng rên dài ngoằn
tim người cỡ chín mười ngăn
cất không hết nổi mối nhân duyên . đành
ngoài kia thiên lý . guồng chân
vó kỳ ký gõ . lòng . ngân nga hoài...
c u ộ c đ i
cuộc chơi lêu lổng qua ngày . cứ
bòn rút thời gian . cụt vốn chưa ?
thổi . riu riu gió . riu riu nước
đông bắc tây nam kệ bến bờ
ghé đây tạt đó đâu đâu cũng
bụng trống hồn trong khỏi trọng khinh
sợi cỏ cọng rơm đi . sẽ thấy
nặng nhẹ làm chi đời mông mênh
ngày đã không mà đêm . cũng không
tiền nhân hậu duệ cuộc phiêu bồng
ta về lại giục ta đi . ngộ !
thiên lý giàn ra chút đáy lòng...
bòn rút thời gian . cụt vốn chưa ?
thổi . riu riu gió . riu riu nước
đông bắc tây nam kệ bến bờ
ghé đây tạt đó đâu đâu cũng
bụng trống hồn trong khỏi trọng khinh
sợi cỏ cọng rơm đi . sẽ thấy
nặng nhẹ làm chi đời mông mênh
ngày đã không mà đêm . cũng không
tiền nhân hậu duệ cuộc phiêu bồng
ta về lại giục ta đi . ngộ !
thiên lý giàn ra chút đáy lòng...
m ộ n g s ó t
lở dở mộng ngưng . đêm . sạch bách
còn ta . trơ khấc giữa ban mai
không ta . không nó . không ai nữa
chỉ có em trên "vọng hải đài"
câu thơ mắc miếng thời thơ dại
chắc có huông rồi biết nói sao
tiềm tiệm đời trôi ra cửa biển
rồi mai rồi mốt sẽ ba đào
cuối một con đường . manh chiếu rách
để . nằm chỏng vó . ngủ thiên thu
cong queo khô quắt chiêm bao . lẻ
gió tự thiên đường lẩm nhẩm . ru
chóc ngóc ngồi ngôi cười hể hả
cứ nhẩn nha thôi . đợi tiệc tàn
mộng xanh xanh khói bay đâu mất
những ngón tay buồn vỡ đất hoang
còn ta . trơ khấc giữa ban mai
không ta . không nó . không ai nữa
chỉ có em trên "vọng hải đài"
câu thơ mắc miếng thời thơ dại
chắc có huông rồi biết nói sao
tiềm tiệm đời trôi ra cửa biển
rồi mai rồi mốt sẽ ba đào
cuối một con đường . manh chiếu rách
để . nằm chỏng vó . ngủ thiên thu
cong queo khô quắt chiêm bao . lẻ
gió tự thiên đường lẩm nhẩm . ru
chóc ngóc ngồi ngôi cười hể hả
cứ nhẩn nha thôi . đợi tiệc tàn
mộng xanh xanh khói bay đâu mất
những ngón tay buồn vỡ đất hoang
b â n g q u ơ
mê mê mị mị cười cười
năm ba giọt khuất lấp . rơi chỗ nào ?
thế gian vẫy mấy ngón . chào
đường xa vạn dặm . ngõ vào ở đâu ?
trần ai mắt nhắm . muôn màu
nghe trong thánh thót tiếng sầu gợn vui
dấy phong ba . nhịp tiến lùi
loanh quanh đợt sóng ngậm ngùi . quen chưa ?
năm ba giọt khuất lấp . rơi chỗ nào ?
thế gian vẫy mấy ngón . chào
đường xa vạn dặm . ngõ vào ở đâu ?
trần ai mắt nhắm . muôn màu
nghe trong thánh thót tiếng sầu gợn vui
dấy phong ba . nhịp tiến lùi
loanh quanh đợt sóng ngậm ngùi . quen chưa ?
s á u t h á n g
những ngón tay buồn thiu
hàng ba nhiều khói quá
khói um . xanh cả chiều
một buổi chiều đứng gió
tháng sáu qua xong chưa
chưa hề xong . tháng sáu
tháng của nắng . và mưa
tháng của lòng đau đáu
dưng không mà nhớ quá
nửa bloc lịch . lột rồi
nửa nằm chờ . quạnh quẽ
thời gian ơi . tôi ơi
tôi nhớ tôi . tháng sáu
một lưng chừng im hơi
vẫn nổi chìm . như thể
không nổi chìm . chỉ trôi
tháng nào không để nhớ
tháng nào không để thương
sao cứ là tháng sáu
ám vào nhau . đoạn trường
sắp hết nửa năm rồi
nửa tiền thương nửa hậu
hay là...nằm ngủ thôi
kệ . trần gian lộn lạo
những ngón tay cầm nắm
níu được không . bóng người
những người chờ khuất bóng
hồn im thinh . mỉm cười
tôi còn không . tôi ơi
hàng ba nhiều khói quá
khói um . xanh cả chiều
một buổi chiều đứng gió
tháng sáu qua xong chưa
chưa hề xong . tháng sáu
tháng của nắng . và mưa
tháng của lòng đau đáu
dưng không mà nhớ quá
nửa bloc lịch . lột rồi
nửa nằm chờ . quạnh quẽ
thời gian ơi . tôi ơi
tôi nhớ tôi . tháng sáu
một lưng chừng im hơi
vẫn nổi chìm . như thể
không nổi chìm . chỉ trôi
tháng nào không để nhớ
tháng nào không để thương
sao cứ là tháng sáu
ám vào nhau . đoạn trường
sắp hết nửa năm rồi
nửa tiền thương nửa hậu
hay là...nằm ngủ thôi
kệ . trần gian lộn lạo
những ngón tay cầm nắm
níu được không . bóng người
những người chờ khuất bóng
hồn im thinh . mỉm cười
tôi còn không . tôi ơi
n g à y q u a
ngày đi . rớt lại buổi chiều
trong đôi mắt đó riu riu chút vàng
thơ buông chữ . cánh diều băng
về đâu . cuối bãi đầu gành . về đâu
lừng khừng nắng vội mưa mau
chao dao hột bụi bạc màu . còn bay
lòng ta thơm thảo . đong đầy
những xanh cỏ mọc trên ngày . mộ hoang
trong đôi mắt đó riu riu chút vàng
thơ buông chữ . cánh diều băng
về đâu . cuối bãi đầu gành . về đâu
lừng khừng nắng vội mưa mau
chao dao hột bụi bạc màu . còn bay
lòng ta thơm thảo . đong đầy
những xanh cỏ mọc trên ngày . mộ hoang
c h i ề u . c h ư a x o n g
thổi qua chiều nay . gió nhỏ
buồn đi như có như không
thành quách bềnh bồng mây chó
rẻo hồn . thưa giữa phố đông
khóc cười nhẩn nha mà chết
cuối đời . bước nhỏ giùm ta
núi đã mòn . cơn lẫm liệt
trăng đã khuyết . màu phôi pha
buồn đây buồn kia buồn kỉa
đau từ bữa đó đau đi
đăm chiêu . đường cùng hẻm cụt
tiếng thơ . xin vẫn nhu mì
chiều treo môt liềm trăng . khuất
trăm năm đọng một vũng . nằm
ta còn một ta . chưa mất
gởi về chốn đó . xa xăm
buồn đi như có như không
thành quách bềnh bồng mây chó
rẻo hồn . thưa giữa phố đông
khóc cười nhẩn nha mà chết
cuối đời . bước nhỏ giùm ta
núi đã mòn . cơn lẫm liệt
trăng đã khuyết . màu phôi pha
buồn đây buồn kia buồn kỉa
đau từ bữa đó đau đi
đăm chiêu . đường cùng hẻm cụt
tiếng thơ . xin vẫn nhu mì
chiều treo môt liềm trăng . khuất
trăm năm đọng một vũng . nằm
ta còn một ta . chưa mất
gởi về chốn đó . xa xăm