Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
c ũ n g v u i m à
còn vài năm nữa để đi
lo đi . chớ dại sân si . sớm về
tỉnh không nổi nữa . thì mê
loay hoay thức dậy tư bề lạnh tanh
còn face để chạy loanh quanh
sập face . nghỉ khỏe cho lành . vậy ha
thơ còn rặn được . cho ra
nín hoài sình bụng thành ma . chướng đời !
lo đi . chớ dại sân si . sớm về
tỉnh không nổi nữa . thì mê
loay hoay thức dậy tư bề lạnh tanh
còn face để chạy loanh quanh
sập face . nghỉ khỏe cho lành . vậy ha
thơ còn rặn được . cho ra
nín hoài sình bụng thành ma . chướng đời !
g i ả i p h ó n g L H
8.3 tui rủ rê LH đi nhậu, trốn chút mai về.
mượn chút hơi men rủ Lệnh Hồ
ba hoa xích đế chuyện tồ lô
thánh cô . thiện trú lâu không dạo
tiểu muội . mồ hoang cỏ đã khô
độc giáo nàng Lam về núi ngủ
kệ kinh ni nữ lặng như tờ
theo ta lén phát chuồn đâu đó
gáy gú . đừng quên giọng trống cồ !
mượn chút hơi men rủ Lệnh Hồ
ba hoa xích đế chuyện tồ lô
thánh cô . thiện trú lâu không dạo
tiểu muội . mồ hoang cỏ đã khô
độc giáo nàng Lam về núi ngủ
kệ kinh ni nữ lặng như tờ
theo ta lén phát chuồn đâu đó
gáy gú . đừng quên giọng trống cồ !
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Nay anh cũng nói "Tồ lô" hén. 

t r ă n g c u ố i
buồn như mặt đất không người
sau cơn tận thế . đất trời lặng thinh
em còn đâu đó đứng rình
bùn đen ?
mây trắng ?
vô hình . vô thanh
ta còn đâu đó . chòng chành
chìu theo con sóng dỗ dành trùng khơi
đọc chưa ?
bài thơ không lời
biếc xanh trăng giãi cho ngời rằm xưa
sau cơn tận thế . đất trời lặng thinh
em còn đâu đó đứng rình
bùn đen ?
mây trắng ?
vô hình . vô thanh
ta còn đâu đó . chòng chành
chìu theo con sóng dỗ dành trùng khơi
đọc chưa ?
bài thơ không lời
biếc xanh trăng giãi cho ngời rằm xưa
c ũ n g ô k ê m à
về . cũng là một cuộc đi
có ai biết nổi thứ gì đợi ta !
chỉ mớ phỏng đoán . lu loa
cao đàm khoát luận xịch ba xịch bùm
bánh xe lăn tới đường cùng
thắng không ăn . đánh cái đùng . là rơi
đốm mây . tia nắng . lỡ thời
là bay . là nhạt . hết thời là ngưng
con bọ chét nhảy . cà tưng
chưa thấy chỗ đáp đã ngưng thở . là...
là im . con khỉ hết la
nửa chừng tiếng gáy con gà tắt hơi
cuộc về y hệt cuộc chơi
vở kịch mấy cảnh mấy hồi . biết đâu !
chờ tiếng vỗ tay rào rào
ai dè huýt sáo đuổi vào...
mèn ơi !
có ai biết nổi thứ gì đợi ta !
chỉ mớ phỏng đoán . lu loa
cao đàm khoát luận xịch ba xịch bùm
bánh xe lăn tới đường cùng
thắng không ăn . đánh cái đùng . là rơi
đốm mây . tia nắng . lỡ thời
là bay . là nhạt . hết thời là ngưng
con bọ chét nhảy . cà tưng
chưa thấy chỗ đáp đã ngưng thở . là...
là im . con khỉ hết la
nửa chừng tiếng gáy con gà tắt hơi
cuộc về y hệt cuộc chơi
vở kịch mấy cảnh mấy hồi . biết đâu !
chờ tiếng vỗ tay rào rào
ai dè huýt sáo đuổi vào...
mèn ơi !
r ủ r ê
buồn tình hú gã Lệnh Hồ Xung
rảnh xẹt gầy chơi cuộc nhậu hùn
ta có rượu ngon giàn trận xỉn
mi đem mồi béo mặc tình bung
kệ bà sư tử nhằn hay rống
mặc xác phong ba bão với bùng
tiếu ngạo giang hồ . chơi thả cửa
thiệp nữa ta e rục . hết tùng !
rảnh xẹt gầy chơi cuộc nhậu hùn
ta có rượu ngon giàn trận xỉn
mi đem mồi béo mặc tình bung
kệ bà sư tử nhằn hay rống
mặc xác phong ba bão với bùng
tiếu ngạo giang hồ . chơi thả cửa
thiệp nữa ta e rục . hết tùng !
k h ằ n
xiêu vẹo thời gian nhích nhắc . qua
bảy mươi chưa ngám đã nghe già
vắt chanh . lưỡi bội phần chua loét
dặm muối . đời thêm chút mặn mà
đắng nghét . ác nhân rao mạt pháp
chát ngầm . thần thánh hóa yêu ma
thất tình lục dục quăng nồi lẩu
rệu rả rồi còn đợi vớt ra
bảy mươi chưa ngám đã nghe già
vắt chanh . lưỡi bội phần chua loét
dặm muối . đời thêm chút mặn mà
đắng nghét . ác nhân rao mạt pháp
chát ngầm . thần thánh hóa yêu ma
thất tình lục dục quăng nồi lẩu
rệu rả rồi còn đợi vớt ra
n h â n g i a n
buồn tình . tìm chỗ hỗn mang
năm ba con quỷ bang bang ra chào
gằn gừ . đuôi nhọn sừng cao
mở toang cánh cổng hao hao địa đàng
bất ngờ . cờ nhạc rình rang
ông râu dài ngoắc bước sang bên này
ô hay . mâm cao cỗ đầy
nhạc công vũ nữ một bầy cung nghinh
khi không lại rén thình lình
trở lui . thà cứ một mình . rảnh rang
dẫu địa ngục . dẫu thiên đàng
cho ta một khoảnh nhân gian . đủ rồi...
năm ba con quỷ bang bang ra chào
gằn gừ . đuôi nhọn sừng cao
mở toang cánh cổng hao hao địa đàng
bất ngờ . cờ nhạc rình rang
ông râu dài ngoắc bước sang bên này
ô hay . mâm cao cỗ đầy
nhạc công vũ nữ một bầy cung nghinh
khi không lại rén thình lình
trở lui . thà cứ một mình . rảnh rang
dẫu địa ngục . dẫu thiên đàng
cho ta một khoảnh nhân gian . đủ rồi...
l ò n g s i êu n h ỏ
khói sóng nhòa theo bóng Tiểu Siêu*
nợ duyên . đâu chắc ít hay nhiều
nha hoàn phận mỏng lòng buông gió
giáo chủ ngôi cao sự đã liều
thác cốt . xương tàn chôn cõi lạ
phân cân . gân thít trái tim yêu
bàng hoàng thánh lệnh âm khô khốc
tiếng gọi chàng ơi...giọng hải triều...
* Tui thích cái tên Tiểu Siêu của thầy Hàn Giang Nhạn năm nào, nên kệ sai hay đúng. Cái siêu nhỏ để sắc thuốc cho sức tướng công khỏe mãi.
nợ duyên . đâu chắc ít hay nhiều
nha hoàn phận mỏng lòng buông gió
giáo chủ ngôi cao sự đã liều
thác cốt . xương tàn chôn cõi lạ
phân cân . gân thít trái tim yêu
bàng hoàng thánh lệnh âm khô khốc
tiếng gọi chàng ơi...giọng hải triều...
* Tui thích cái tên Tiểu Siêu của thầy Hàn Giang Nhạn năm nào, nên kệ sai hay đúng. Cái siêu nhỏ để sắc thuốc cho sức tướng công khỏe mãi.
d u t h ả n c h i
đã du lại thản . chẳng còn chi
sạch bách thân danh gợn chút gì
gia oán . đắm chìm cơn bạo loạn
tư tình . thoi thóp ngọn lưu ly
bó đầu sắt nóng âu đành phận
móc mắt dâng nàng một khối si
A Tử ! tam sinh còn hữu hạnh ?
đường tim rắc rối tới ly kỳ !
sạch bách thân danh gợn chút gì
gia oán . đắm chìm cơn bạo loạn
tư tình . thoi thóp ngọn lưu ly
bó đầu sắt nóng âu đành phận
móc mắt dâng nàng một khối si
A Tử ! tam sinh còn hữu hạnh ?
đường tim rắc rối tới ly kỳ !