Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
v ọ n g
mùa xưa ơi . níu chút nào
tôi in nắm dấu tay vào vai ai
cơn gió xưa đã mệt nhoài
ngủ im lặng với những ngày những đêm
trưa nồng nã . chiều liên miên
tiếng thơ còn nhớ chưa quên . đẫm đìa
thiên nhai hải giác . đoạn lìa
chim bay ngoài cõi đã về lại đi
tôi in nắm dấu tay vào vai ai
cơn gió xưa đã mệt nhoài
ngủ im lặng với những ngày những đêm
trưa nồng nã . chiều liên miên
tiếng thơ còn nhớ chưa quên . đẫm đìa
thiên nhai hải giác . đoạn lìa
chim bay ngoài cõi đã về lại đi
c ạ n c h i ề u
thằng gió nằm im chờ con mưa tới
hẹn hò chiều nay xới đất lộn trời
tôi còn chờ em nữa thôi
đèo heo quán cóc vẫn ngồi ngó ra
gã cốc đế thời gian gặm nhắm mớ răng già
lung lay mảnh hường nhan móm sọm
chiều nay câu chữ nằm cóm róm
bài thơ vô duyên lọm khọm lưng khòm
nhân đã mịt mù quả vẫn chồm hôm
có cần chờ vàng đâu lá me rụng miết
tôi trôi hết chiều tôi vào đêm lẫm liệt
chưa kịp già tình trối chết thường thôi
cạn ly xong đã cạn lời
bài thơ độc ẩm bời rời ngưng ngang
hẹn hò chiều nay xới đất lộn trời
tôi còn chờ em nữa thôi
đèo heo quán cóc vẫn ngồi ngó ra
gã cốc đế thời gian gặm nhắm mớ răng già
lung lay mảnh hường nhan móm sọm
chiều nay câu chữ nằm cóm róm
bài thơ vô duyên lọm khọm lưng khòm
nhân đã mịt mù quả vẫn chồm hôm
có cần chờ vàng đâu lá me rụng miết
tôi trôi hết chiều tôi vào đêm lẫm liệt
chưa kịp già tình trối chết thường thôi
cạn ly xong đã cạn lời
bài thơ độc ẩm bời rời ngưng ngang
s ơ n k h ê
lặng ngắt ba đào thành biển...nhớ
lằng nhằng cát bụi mớ tình xa
đóa hoa nào chẳng vô thường . hỉ !
ôi . diễm xưa rồi . lệ sẽ qua
nghe tiếng muôn trùng . lộn tiếng em
ngẫu nhiên lọt chút nắng khuya . thèm
giọng ru tình đổ lên ngàn thác
đêm thấy ta là vệt mực . lem
thành người mất trí hót . tình ca
lặn lội sơn khê mộng đã già
ru hết ngậm ngùi trong đốm lửa
son hồng mùa hạ . trắng phơ phơ
sao hững hờ em . đời bao lâu
ngẩn ngơ theo gió thuở qua cầu
một con chim hót nghe . ngần ngận
còn có bao ngày vặn vẹo nhau...
lằng nhằng cát bụi mớ tình xa
đóa hoa nào chẳng vô thường . hỉ !
ôi . diễm xưa rồi . lệ sẽ qua
nghe tiếng muôn trùng . lộn tiếng em
ngẫu nhiên lọt chút nắng khuya . thèm
giọng ru tình đổ lên ngàn thác
đêm thấy ta là vệt mực . lem
thành người mất trí hót . tình ca
lặn lội sơn khê mộng đã già
ru hết ngậm ngùi trong đốm lửa
son hồng mùa hạ . trắng phơ phơ
sao hững hờ em . đời bao lâu
ngẩn ngơ theo gió thuở qua cầu
một con chim hót nghe . ngần ngận
còn có bao ngày vặn vẹo nhau...
s á u m ặ t
xắt từng khúc . miếng lòng ta
bầu cua cá cọp . chọn ra . đặt vào
lông chông một hột xí ngầu
lơ mơ sáu mặt . biết đâu mà lần...
đánh liều . nhắm mắt đưa chân
ăn thua được mấy đã trần thân chưa
sòng đời . cạn vốn . te tua
chợ chiều vắng ngắt . phân bua nỗi gì ?
bầu cua cá cọp . chọn ra . đặt vào
lông chông một hột xí ngầu
lơ mơ sáu mặt . biết đâu mà lần...
đánh liều . nhắm mắt đưa chân
ăn thua được mấy đã trần thân chưa
sòng đời . cạn vốn . te tua
chợ chiều vắng ngắt . phân bua nỗi gì ?
a n t h ầ n
liều liệu . nửa liều thôi . chắc đủ
an thần . một giấc . dửng dừng dưng
đêm hết dài ngoằn trao tráo đợi
ban mai . chút nắng phía đông . hừng
nếu ưng . quất trọn liều cho đã
an tâm . qua an nghỉ mấy hồi
quỵt hết nợ đời đi . nhẹ lắm
hai buồng phổi đó mấy lăm hơi !
an thần . một giấc . dửng dừng dưng
đêm hết dài ngoằn trao tráo đợi
ban mai . chút nắng phía đông . hừng
nếu ưng . quất trọn liều cho đã
an tâm . qua an nghỉ mấy hồi
quỵt hết nợ đời đi . nhẹ lắm
hai buồng phổi đó mấy lăm hơi !
y ê u
giả bộ yêu thôi . em
cho buổi trưa bớt vắng
cho chiều nay bớt nắng
dzung dzăng vài đám mây
giả đò vai kề vai
bờ ân cân bờ ái
bớt chút đời nghi ngại
bớt chút trời gió giông
giả giả mà...chân chân
hẫng giùm đôi ba nhịp
trái tim mình bớt mệt
khỏi ngũ liên đổ dồn
sớm mai tình . tinh sương
trong veo màu nắng mới
trải lòng ra . huỡn đãi
yêu giùm cái . nha em
sắp hết ngày . nhá nhem
ráng chiều là chốc lát
lòng ta chờ phai nhạt
sao chẳng yêu cho đành
tối nay về . mộng quanh
trong mơ là...yêu thiệt
giả đò hoài chắc mệt
cứ ngã lòng vô nhau...
cho buổi trưa bớt vắng
cho chiều nay bớt nắng
dzung dzăng vài đám mây
giả đò vai kề vai
bờ ân cân bờ ái
bớt chút đời nghi ngại
bớt chút trời gió giông
giả giả mà...chân chân
hẫng giùm đôi ba nhịp
trái tim mình bớt mệt
khỏi ngũ liên đổ dồn
sớm mai tình . tinh sương
trong veo màu nắng mới
trải lòng ra . huỡn đãi
yêu giùm cái . nha em
sắp hết ngày . nhá nhem
ráng chiều là chốc lát
lòng ta chờ phai nhạt
sao chẳng yêu cho đành
tối nay về . mộng quanh
trong mơ là...yêu thiệt
giả đò hoài chắc mệt
cứ ngã lòng vô nhau...
x a
lòng ta rồi cũng tạnh . như mưa
như lòng em đã im . như gió
hẻm nhỏ nắng lên . vừa chánh ngọ
bụi trúc buồn thiu . đứng cúi đầu
lơ mơ câu thơ chùng mối tơ
khói im lên trời xanh . ngăn ngắt
lòng ta vun vén chòm mây nát
tháng chín giàn ra tới tháng mười
lòng ta nghe ai gọi . lòng ơi
đường xa hun hút đi khôn tới
lũng thấp đèo cao ngăn . vợi vợi
lạnh tanh phăng phắc bốn phương rồi
như lòng em đã im . như gió
hẻm nhỏ nắng lên . vừa chánh ngọ
bụi trúc buồn thiu . đứng cúi đầu
lơ mơ câu thơ chùng mối tơ
khói im lên trời xanh . ngăn ngắt
lòng ta vun vén chòm mây nát
tháng chín giàn ra tới tháng mười
lòng ta nghe ai gọi . lòng ơi
đường xa hun hút đi khôn tới
lũng thấp đèo cao ngăn . vợi vợi
lạnh tanh phăng phắc bốn phương rồi
đ ê m d à i t h ư a m ộ n g
trời không mưa . trời cứ lạnh
rơi . rơi từng dấu chấm than !
chiếu chăn . dấu tì dấu cấn
ngồi lên nghe hết xa gần
lâu rồi không nghe tiếng dế
sao đêm nay nỉ non hoài
con thằn lằn đang tặt lưỡi
niểng đầu im đợi . dỏng tai
gió đi qua khều bụi trúc
năm ba chiếc lá . chán gì
gieo mình . cứ như tự tử
sõng soài xanh mét tử thi
gã mèo hoang ngao . động dục ?
thèm vào bầy chuột lao nhao
lòng va vào lòng . lục đục
lòng đêm . ai khuấy . đục ngầu
ngồi lên nghe đêm thảng thốt
dài ra thõng thện tháng mười
thèm tháng năm về . ngắn lại
mơ mòng chi nữa . đêm ơi
rơi . rơi từng dấu chấm than !
chiếu chăn . dấu tì dấu cấn
ngồi lên nghe hết xa gần
lâu rồi không nghe tiếng dế
sao đêm nay nỉ non hoài
con thằn lằn đang tặt lưỡi
niểng đầu im đợi . dỏng tai
gió đi qua khều bụi trúc
năm ba chiếc lá . chán gì
gieo mình . cứ như tự tử
sõng soài xanh mét tử thi
gã mèo hoang ngao . động dục ?
thèm vào bầy chuột lao nhao
lòng va vào lòng . lục đục
lòng đêm . ai khuấy . đục ngầu
ngồi lên nghe đêm thảng thốt
dài ra thõng thện tháng mười
thèm tháng năm về . ngắn lại
mơ mòng chi nữa . đêm ơi
g o m
giọt mồ hôi trộm . cơn mơ vụng
giấc ngủ loay hoay đứt đoạn hoài
trăng hạ tuần nửa đêm . trắng nhách
leo lét trong hồn nét bỉ bai
ta buồn cho kịp sáng mai
đem ra chợ bán một hai rẻo sầu !
giấc ngủ loay hoay đứt đoạn hoài
trăng hạ tuần nửa đêm . trắng nhách
leo lét trong hồn nét bỉ bai
ta buồn cho kịp sáng mai
đem ra chợ bán một hai rẻo sầu !
d ò n g s ô n g đ i
ta từ thứ bảy trôi xuôi
va vào chúa nhựt sần sùi . xước da
tà tà thứ hai thứ ba
tư năm sáu bảy hóa ra hết tuần
rồi tháng rồi năm . xà quần
nhanh như chớp . tuổi lục tuần . mất tiêu
vần vè thơ thẩn rong rêu
thất tuần cũng kịp khều khều ghé thăm
dương gian muôn mặt . chằm vằm
cười nhăn nhở . cuộc thăng trầm sắp xong !
va vào chúa nhựt sần sùi . xước da
tà tà thứ hai thứ ba
tư năm sáu bảy hóa ra hết tuần
rồi tháng rồi năm . xà quần
nhanh như chớp . tuổi lục tuần . mất tiêu
vần vè thơ thẩn rong rêu
thất tuần cũng kịp khều khều ghé thăm
dương gian muôn mặt . chằm vằm
cười nhăn nhở . cuộc thăng trầm sắp xong !