Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
t r ô i x u ô i n g ư ợ c v ề
gắt nắng . ngày bung cửa ra
toang trời toang đất lum la . nháo nhào
câu thơ ép vội chữ vào
hồn chen chúc những giọt đau giọt mừng
hồi hôm . đêm đã rưng rưng
nôn nao chờ vạt nắng hừng sáng nay
như cá lội . như chim bay
đường dong ruổi tháng với ngày . bỗng dưng...
toang trời toang đất lum la . nháo nhào
câu thơ ép vội chữ vào
hồn chen chúc những giọt đau giọt mừng
hồi hôm . đêm đã rưng rưng
nôn nao chờ vạt nắng hừng sáng nay
như cá lội . như chim bay
đường dong ruổi tháng với ngày . bỗng dưng...
đ ê m m ù u
đêm rù quến mảng trăng non
nghiêng nghiêng xế xế lần mon men vào
mơ ta . nghìn nghịt ba đào
lòng chăn chiếu đợi ngọt ngào riêng-chung
đêm . rưng rức giọng côn trùng
ta nghe nức nở khôn cùng với ta
mơ nỗi gần . mơ nẻo xa
ngẩn ngơ cầm sắt . những hòa âm đau
đêm . buông bỏ mọi nhiệm màu
móng tay thực tại cấu cào . bật lên
đúng rồi . toác máu . thấu xương
thời gian co rút khôn lường . sát na
đêm . đè ngửa cơn thứ tha
câu kinh tiếng kệ cười xòa . chịu thua
ả thần tiên tới . bỏ bùa
giã nhau . ru tiếp câu hò . nhớ chăng...
nghiêng nghiêng xế xế lần mon men vào
mơ ta . nghìn nghịt ba đào
lòng chăn chiếu đợi ngọt ngào riêng-chung
đêm . rưng rức giọng côn trùng
ta nghe nức nở khôn cùng với ta
mơ nỗi gần . mơ nẻo xa
ngẩn ngơ cầm sắt . những hòa âm đau
đêm . buông bỏ mọi nhiệm màu
móng tay thực tại cấu cào . bật lên
đúng rồi . toác máu . thấu xương
thời gian co rút khôn lường . sát na
đêm . đè ngửa cơn thứ tha
câu kinh tiếng kệ cười xòa . chịu thua
ả thần tiên tới . bỏ bùa
giã nhau . ru tiếp câu hò . nhớ chăng...
v ẩ n
lụi hụi . bước chiều đi lỡ nhịp
rơi vô miền tối . rất hoang đàng
vàng tan đỏ lụn trong đuôi mắt
ngày đã xong rồi vẫn dở dang
từ kẽ tay buồn trôi . cát nóng
ai níu thời gian chậm lại giùm
chuông gọi hồn người run cổ mộ
hương chiều ngờm ngợp mấy màn sương
ta cất chiều xưa vào ký ức
để chiều nay tránh mặt chiều mai
những chiều sau nữa . sau sau nữa
ngỏanh mặt hoàng hôn ngượng ngập . cười
thổi bung ngàn gió . tung hê . thấy
hồn rối ren . một nhúm tơ vò
chiều rưng mấy giọt rơi . đâu đó
quành quạnh ngày hong . có kịp khô...
rơi vô miền tối . rất hoang đàng
vàng tan đỏ lụn trong đuôi mắt
ngày đã xong rồi vẫn dở dang
từ kẽ tay buồn trôi . cát nóng
ai níu thời gian chậm lại giùm
chuông gọi hồn người run cổ mộ
hương chiều ngờm ngợp mấy màn sương
ta cất chiều xưa vào ký ức
để chiều nay tránh mặt chiều mai
những chiều sau nữa . sau sau nữa
ngỏanh mặt hoàng hôn ngượng ngập . cười
thổi bung ngàn gió . tung hê . thấy
hồn rối ren . một nhúm tơ vò
chiều rưng mấy giọt rơi . đâu đó
quành quạnh ngày hong . có kịp khô...
- Mãi Yêu Thương
- Khối trưởng
- Posts: 1741
- Joined: Sun May 03, 2020 11:14
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Hay quá anh.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Hôm qua đi chơi vui dữ hôn ?
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
- Mãi Yêu Thương
- Khối trưởng
- Posts: 1741
- Joined: Sun May 03, 2020 11:14
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
m ộ t k h o ả n h t r ầ n g i a n
trần gian vui dữ dằn chưa
tiễn ban mai . nắng vội trưa . mòn chiều
bàn cà phê . ly tịch liêu
đòng đưa mắt ngó ít nhiều ngẩn ngơ
trần gian . một cuộc say sưa
chén anh chén chú từa lưa . đã là...
này nhang . này đèn . này hoa
khói cay xè . một . hai . ba . sụp quỳ
trần gian nào tiễn ta đi
vẫy tay hoặc hoặc nghi nghi bóng người
nét son mê đắm . môi cười
ngân nga chuông mõ rụng rời . chùa xa...
trần gian ai . trần gian ta
một hành tinh nhỏ đi qua . lạc đường
tiễn ban mai . nắng vội trưa . mòn chiều
bàn cà phê . ly tịch liêu
đòng đưa mắt ngó ít nhiều ngẩn ngơ
trần gian . một cuộc say sưa
chén anh chén chú từa lưa . đã là...
này nhang . này đèn . này hoa
khói cay xè . một . hai . ba . sụp quỳ
trần gian nào tiễn ta đi
vẫy tay hoặc hoặc nghi nghi bóng người
nét son mê đắm . môi cười
ngân nga chuông mõ rụng rời . chùa xa...
trần gian ai . trần gian ta
một hành tinh nhỏ đi qua . lạc đường
c ạ n
quắn quít cười ngùi chen khóc ngậm
quen rồi chìm dọc lẫn trôi ngang
bao nhiêu sớm nắng chiều mưa tới
trân mình chuốc cạn chén hàm oan
quen rồi chìm dọc lẫn trôi ngang
bao nhiêu sớm nắng chiều mưa tới
trân mình chuốc cạn chén hàm oan
