Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
q u á n
trong xanh biếc của ngày vàng
lửng lơ tôi . với em bàn tay nâu
những bờ cỏ động vào nhau
sông hoen nắng . vỡ . sóng chao chác đùa
chắc gì tiếng của chiều khua
hay trong ta đã cửa lùa cõi không
ngoài kia . con nước bềnh bồng
quán im . hồn ghế bàn chông chênh nằm
lửng lơ tôi . với em bàn tay nâu
những bờ cỏ động vào nhau
sông hoen nắng . vỡ . sóng chao chác đùa
chắc gì tiếng của chiều khua
hay trong ta đã cửa lùa cõi không
ngoài kia . con nước bềnh bồng
quán im . hồn ghế bàn chông chênh nằm
- Mãi Yêu Thương
- Khối trưởng
- Posts: 1741
- Joined: Sun May 03, 2020 11:14
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Thơ anh Thăng đọc chao chát buồn.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
"Rằng quen mất nết đi rồi".
n g à y m ớ i t ớ i
ta buồn . lợt lạt ban mai
ngó ra trời rộng nắng lài lài trôi
ngụm cà phê nguội lên môi
chiêu vòng khói xám . đãi bôi miệng cười
hoang mang mất một ngờ mười
câu thơ như cũng lỡ lời . nín luôn
mở ngày ra . nhịp chân bon
con đường thiên lý hãy còn mù xa
ngó ra trời rộng nắng lài lài trôi
ngụm cà phê nguội lên môi
chiêu vòng khói xám . đãi bôi miệng cười
hoang mang mất một ngờ mười
câu thơ như cũng lỡ lời . nín luôn
mở ngày ra . nhịp chân bon
con đường thiên lý hãy còn mù xa
l ạ i c h i ề u r ồ i
ông đi qua . bà đi qua
vỉa hè bày một hàng thơ . liếc . cười
chiều hôm . đường vắng . tôi ngồi
nắng lơ láo . vệt vàng rơi . ruộm vàng
thu lu bóng . đợi ngày tàn
cầm hơi . câu chữ muộn màng . chõng chơ
về chưa . đêm đã ỡm ờ
thì thào đôi tiếng gió . chờ phân ly
vỉa hè bày một hàng thơ . liếc . cười
chiều hôm . đường vắng . tôi ngồi
nắng lơ láo . vệt vàng rơi . ruộm vàng
thu lu bóng . đợi ngày tàn
cầm hơi . câu chữ muộn màng . chõng chơ
về chưa . đêm đã ỡm ờ
thì thào đôi tiếng gió . chờ phân ly
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Hôm nay nghe lời anh uống bằng ly sành rồi nè.
c u ộ c đ i
phiên phiến thôi em . ngày sắp cạn
biết đâu . đời sắp tận nay mai
đường dài hẻm cụt . cân sao hết
đi tắt về ngang cuộc tỉnh say
biết đâu . đời sắp tận nay mai
đường dài hẻm cụt . cân sao hết
đi tắt về ngang cuộc tỉnh say
l ờ i m ô n g ý m u ộ i
còn mông muội lắm . mưa và nắng
lõm bõm lơ thơ kéo giãn ngày
rơi rơi rọi rọi cho qua bữa
là cặn . là xơ . thơ hết ngây !
một tô mì trộn chiêm bao nhũn
lua đũa thồn bất chấp dại-khôn
tinh hoa trời đất mười phương . tán
vàng son còn đâu . thếp với sơn !
vạch câu nhét chữ cho vui chút
trao tráo dòm ra thế kỷ mù
cơm chan nước mắt . nêm gì nữa
giọt máu tanh ngòm chửa chán ư ?
đợi rình rang với bài ai điếu
đèn lên nhang thắp . nuối mà chơi
cái quan luận định tèm lem lắm
ngang dọc làm chi mớ lọ nồi !
lõm bõm lơ thơ kéo giãn ngày
rơi rơi rọi rọi cho qua bữa
là cặn . là xơ . thơ hết ngây !
một tô mì trộn chiêm bao nhũn
lua đũa thồn bất chấp dại-khôn
tinh hoa trời đất mười phương . tán
vàng son còn đâu . thếp với sơn !
vạch câu nhét chữ cho vui chút
trao tráo dòm ra thế kỷ mù
cơm chan nước mắt . nêm gì nữa
giọt máu tanh ngòm chửa chán ư ?
đợi rình rang với bài ai điếu
đèn lên nhang thắp . nuối mà chơi
cái quan luận định tèm lem lắm
ngang dọc làm chi mớ lọ nồi !
c u ả đ ể d à n h
chiều ngưng miếng gió . để dành
đợi đêm vắng . thổi loanh quanh tìm người
đêm mơ . đêm mộng . đêm muồi
níu mây . hồn dạo khắp trời . tìm nhau
ầu ơ . cái ngủ . ngủ sâu
lòng nằm đáy vực bạc màu tang thương
câu ru quen thói đoạn trường
thì đành chín khúc chỗ tương tư . về
đã nhàu nhỉ mặt sông quê
sóng cau có vỗ bờ . ê ẩm rồi
phân ly . xác bỏ hồn . cười
lâm li hai cõi đất trời-âm dương
đợi đêm vắng . thổi loanh quanh tìm người
đêm mơ . đêm mộng . đêm muồi
níu mây . hồn dạo khắp trời . tìm nhau
ầu ơ . cái ngủ . ngủ sâu
lòng nằm đáy vực bạc màu tang thương
câu ru quen thói đoạn trường
thì đành chín khúc chỗ tương tư . về
đã nhàu nhỉ mặt sông quê
sóng cau có vỗ bờ . ê ẩm rồi
phân ly . xác bỏ hồn . cười
lâm li hai cõi đất trời-âm dương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
chân run vẫn đi
run . vẫn phải đi
càng run càng đi
đỡ chút ù lì
đỡ chút sân si
nhân gian rậm rì
thắp ngọn lưu li
đêm đen . đen sì
chân dò . du di
hoặc hoặc nghi nghi
càng nghi càng đi
run . vẫn phải đi
càng run càng đi
đỡ chút ù lì
đỡ chút sân si
nhân gian rậm rì
thắp ngọn lưu li
đêm đen . đen sì
chân dò . du di
hoặc hoặc nghi nghi
càng nghi càng đi