Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Cỏ may wrote: Thu Jun 08, 2023 3:10
Người Rừng wrote: Tue Jun 06, 2023 8:08
He he
Ụa, mi còn chẻ măng mà cũng bày đặt quên nữa ha.!
Chị thì cứ vịn vô cái vụ tiêm bốn mũi covid nên nhỡ quên là nói liền:
_Thông cảm, mũi bốn rầu.
He
Hihi
Nói cho qua lề chớ thiệt tình là … quên mấy chuyện cần nhớ và nhớ mấy chuyện cần quên.
Xàm xí não thiệt chớ

Nhưng cũng mong là nhanh thôi được quên các chuyện cần quên cho nó phẻ luôn hai phe tả hữu.
Hihi
Hì hì, mỗi lần chị nói tại tiêm mấy mũi vacin mà bị thêm bệnh quên rất nặng thì mấy đứa kia cười bảo: tại già thôi! Hic ...ừ, thì già, nhưng mà già cũng không tới nỗi quên nhiều dữ thần như vậy! :khoc
He he
Nằm vạ đổ thừa thôi chị ơi.!
Đãng trí là do R có chứng vô tâm lơn tơn có cơn thôi hà.
Còn chị thì chắc nhiều việc lo toan quá đó. Hì
Chị lại là người có chứng để tâm nên lưu trữ nhiều quá khiến bị trôi bớt. Ha ha
Em tưởng tượng ra vậy.
😆
Image
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Cỏ may »

Người Rừng wrote: Thu Jun 08, 2023 4:30

He he
Nằm vạ đổ thừa thôi chị ơi.!
Đãng trí là do R có chứng vô tâm lơn tơn có cơn thôi hà.
Còn chị thì chắc nhiều việc lo toan quá đó. Hì
Chị lại là người có chứng để tâm nên lưu trữ nhiều quá khiến bị trôi bớt. Ha ha
Em tưởng tượng ra vậy.
😆
Hihi,chắc vậy a.
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Phúc,
Duyên


Bổng chốc thành tay trắng
Vai nhẹ gánh trần gian
Đi vào cõi thênh thang
Tựa nương làn khói mỏng

Không cánh mà bay bổng
Không phép mà ẩn hình
Có hồn vía tinh anh
Có nụ cười di ảnh

Tu mấy kiếp thành thánh
Đắc đạo hồi bao lâu
Chánh quả tận khi nào
Nhiệm mầu nay hữu dụng

Ánh nến run… là phúc
Nén nhang tàn… là duyên
Vành khăn trắng là quyền
Lệ tiễn đưa là… Nợ

Bụi trở mình đất thở
Hồn thăng bằng treo mây
Từ giã nhau hôm này
Rũi_May gieo Quen_Lạ

Chấp tay xá từ tạ….🙏🏻

Quyền,
Nợ

R
Image
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by thangtram »

Có sanh ắt có diệt
Quy luật tự ngàn xưa
Chắc...ngàn sau không khác
Mưa nắng lại nắng mưa
Trời xanh chen mây bạc
Ban mai rồi ban trưa
Chiều thơm và đêm mật
Những ngộ duyên kế thừa
Nhân quả làm con lắc
Giữa âm dương đòng đưa...
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

thangtram wrote: Sat Jun 24, 2023 5:51 Có sanh ắt có diệt
Quy luật tự ngàn xưa
Chắc...ngàn sau không khác
Mưa nắng lại nắng mưa
Trời xanh chen mây bạc
Ban mai rồi ban trưa
Chiều thơm và đêm mật
Những ngộ duyên kế thừa
Nhân quả làm con lắc
Giữa âm dương đòng đưa...
Thuộc lòng câu nhân quả
Hiểu rõ chuyện tử_sanh
Nhưng đâu ai đoạn đành
Tuân theo dòng duyên mệnh

Tánh ban sơ vốn thiện
Ngày một thêm cộng trừ
Tô sậm cuộc thực_hư
Bằng nét màu đen_trắng

Duyên đủ thì duyên ngắt
Mệnh xong rồi mệnh dừng
Cõi an lạc vãng sanh
Luân hồi theo quả lắc

Tíc tắc là biến mất
Tíc tắc thì hiện hình
Kiếp nối kiếp tùng dinh
Múa may cùng nhân loại.

R
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Bài thơ… hột


Đến khoảnh khắc nhớ tên một món ăn
Xời, cũng đã nhíu mày gần chục lượt…
Quên đã quên thật sự là quên hết
Món ân tình hay tráng miệng thâm giao

Lối miên man có bụi bẩn nháo nhào
Nên đã lấp một bề dày kín mắt
Không còn thấy yêu thương nào trầy trật
Cũng không nghe tiếng gọi ở trong lòng…

Mỗi một lần trái đất xoay ngang hông
Từng gân guốc hiện lên màu bất cẩn
Những con số lượt lần rình rập nhấn
Nhích lên dần thứ tự của lượt like

Đâu phải một thì lên dừng ở hai
Mà là đã <dữ chưa> miền giao thiệp
Tài chẳn, lẻ phá cách cười xảo quyệt
Như không trung có bẩy sắc mix màu

Các chữ câu cũng tập nằm chiêm bao
Thấy ma quỷ rượt hụt hơi lên dốc
Đâu kịp thở để bài thơ dán mộc
Đóng quyền riêng tên tác giả mơ mòng

Giật mình rồi quên hết những mông lung
Chi tiết đã lộn tùng sình…. Đãng trí
Hắt thở ra một hơi dài… bất trị
Nốt leo tường… văng vẳng: má… rề… mi 🤭

R
Image
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by thangtram »

quên quển quền quên
còn vài gram nhớ
lòng ghim tội nợ
ngó nhau nổi chìm
mốt mai đi tìm
rêu phong mùa cũ
hành trang lủ khủ
hải giác thiên nhai
một bóng chim bay
nhỡ nhờ nhơ nhớ
cánh đong nỗi đầy...
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

thangtram wrote: Wed Jul 05, 2023 5:08 quên quển quền quên
còn vài gram nhớ
lòng ghim tội nợ
ngó nhau nổi chìm
mốt mai đi tìm
rêu phong mùa cũ
hành trang lủ khủ
hải giác thiên nhai
một bóng chim bay
nhỡ nhờ nhơ nhớ
cánh đong nỗi đầy...
Hoa hoè mấy cái quên rồi nhớ
Sần sật thị phi rộn rồi im
Lặt lè một mớ tưng rồi tửng
Se sua mất cái rột… rồi tìm

Hôm qua nắng ấm nay gắt gỏng
Tháng trước mưa lầy nay đã khô
Năm rồi nước chảy hoa sen nở
Năm nay lấp đất cất nhà… mồ.

✝️
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Muộn mằn…
Buông…

Ánh trăng xé giữa hai làn nước
Đá ngầm thương tưởng đứng yên theo
Cứ như vậy đến năm, bảy kiếp
Nhìn phải cuống cuồng, trái leo nheo…

Muộn mằn thả gió cho lòng nhẹ
Trôi được hay không cũng mây trời
Lâu năm chày tháng rồi cũng lụn
Nát mà chưa biết thiệt hay chơi

R
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Đến…


Hôm nay giỗ đầu
Xác hồn đã lẫn

Xong mâm kính cẩn
Tụi con không vui
Đứa trắng đứa trôi…
Mẹ buồn không mẹ.!?

Chiều nay xăm quẻ
Trai trưởng khai sinh
Sáng mai vương tình
Trai út trì khói

Con gái rảnh rỗi
Đi dọc về ngang
Đau thương ngang hàng
Con nào cũng mẹ

Bão về thổi nhẹ
Mưa sa vào thương.

…. Rồi
R
Image
Post Reply