Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
b ạ t
càm ràm ca cẩm . vui chưa ?
kiểu lên xuống với đòng đưa . thiệt tình...
dằng dưa một cuộc đăng trình
mớ khăn gói cũ đã thình lình . rơi
nay mai cạn sức mòn hơi
đầu truông cuối bãi nằm chơi . cũng là...
ngó lên trời . cụm mây xa
gánh gồng hồn phách giùm ta . trở về
nỗi nênh từ thua tới huề
bọt bèo . nghiệp dĩ lại xuề xòa . trôi...
kiểu lên xuống với đòng đưa . thiệt tình...
dằng dưa một cuộc đăng trình
mớ khăn gói cũ đã thình lình . rơi
nay mai cạn sức mòn hơi
đầu truông cuối bãi nằm chơi . cũng là...
ngó lên trời . cụm mây xa
gánh gồng hồn phách giùm ta . trở về
nỗi nênh từ thua tới huề
bọt bèo . nghiệp dĩ lại xuề xòa . trôi...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Đọc rồi ngẫm ... thấy hoang mang và buồn quá anh.
t à o l a o
sống . cái kiểu cầm chừng
nghe đời qua mỗi bữa
năm ba lần sốt vó
bảy tám lần rét run
ta làm sợi dây thun
hết căng rồi tới giãn
dằng dai thương với oán
lưng lửng mà nổi trôi
muôn tơ rối bời bời
muôn tay vào . khôn gỡ
trăm năm còn ngờ ngợ
đến và đi chốn nào
quất mấy câu tào lao
cầm chừng chơi . cũng đặng !
nghe đời qua mỗi bữa
năm ba lần sốt vó
bảy tám lần rét run
ta làm sợi dây thun
hết căng rồi tới giãn
dằng dai thương với oán
lưng lửng mà nổi trôi
muôn tơ rối bời bời
muôn tay vào . khôn gỡ
trăm năm còn ngờ ngợ
đến và đi chốn nào
quất mấy câu tào lao
cầm chừng chơi . cũng đặng !
n í u
rán níu chút xanh giữa vàng . chiều lụn
trổ lên chồi mầm cho ta . ta thôi
cùng cô đơn đêm vây quanh chỗ ngồi
níu vó câu bon xin chầm chậm chút
câu thơ thư thả bón phân vườn hồn
trổ bông hoa lạ nói lời hàn huyên
níu ngón tay người dắt nhau về lại
căn buồng ký ức mở ra buồn vui
thổn tha thổn thức nguồn cơn ngọt bùi
ta vun chiều lên hòm hòm một nấm
lập bia đề từ năm ba chữ chơi
nghe em thổi gió ngang qua . bời bời
trổ lên chồi mầm cho ta . ta thôi
cùng cô đơn đêm vây quanh chỗ ngồi
níu vó câu bon xin chầm chậm chút
câu thơ thư thả bón phân vườn hồn
trổ bông hoa lạ nói lời hàn huyên
níu ngón tay người dắt nhau về lại
căn buồng ký ức mở ra buồn vui
thổn tha thổn thức nguồn cơn ngọt bùi
ta vun chiều lên hòm hòm một nấm
lập bia đề từ năm ba chữ chơi
nghe em thổi gió ngang qua . bời bời
n g ư ờ i đ i
người đi . người đi hôm rồi
chiều lưng chừng nắng sắp thoi thóp . chào
con chim lẻ bóng năm nào
bên kia đời . hẹn gặp nhau . hót mừng
những cánh hoa buồn . rưng rưng
dựa hoàng hôn . chắc khôn ngưng thở dài
người đi rồi . chiều chia tay
chỉ còn đêm . hết sớm mai . lỡ làng...
trăm năm . vội vội vàng vàng
ngân nga điệu nhớ giàn sang cõi trời...
chiều lưng chừng nắng sắp thoi thóp . chào
con chim lẻ bóng năm nào
bên kia đời . hẹn gặp nhau . hót mừng
những cánh hoa buồn . rưng rưng
dựa hoàng hôn . chắc khôn ngưng thở dài
người đi rồi . chiều chia tay
chỉ còn đêm . hết sớm mai . lỡ làng...
trăm năm . vội vội vàng vàng
ngân nga điệu nhớ giàn sang cõi trời...
c h u n g v u i
bữa đi tìm Má . gặp chưa Ba ?
vạn vật vầy duyên cuộc mặn mà
nắng sớm đất lên màu rạng rỡ
mưa khuya trời dạo khúc ngân nga
vãng sanh lạc quốc còn run rẩy...
tứ đại giai không vẫn cứ là...
vui vẻ sánh đôi tham dự nhé
ngàn sau chưa bạc sắc đào hoa !
vạn vật vầy duyên cuộc mặn mà
nắng sớm đất lên màu rạng rỡ
mưa khuya trời dạo khúc ngân nga
vãng sanh lạc quốc còn run rẩy...
tứ đại giai không vẫn cứ là...
vui vẻ sánh đôi tham dự nhé
ngàn sau chưa bạc sắc đào hoa !
c h ư a t r a n g t r ả i h ế t
lăng quăng tháng Sáu mưa . chưa tạnh
chèm nhẹp cơn mơ ngắc ngoải . cười
về đâu đó có nghe trời gió
thổi suốt đêm ngày trộn lẫn chơi
có gã đàn ông buồn . sụp mắt
lim dim mớ ngủ một dòng thơ
ca cẩm lùng bùng câu cú . rộn
trù ẻo tè le bến với bờ
tràn qua tháng Bảy riu riu sóng
đã bạc đầu hay vẫn muối tiêu
tỉ mẩn tình già khôn đếm đủ
hơ hơ này ít xít ra nhiều...
chăm bẳm miệng cười khơi giọng khóc
chữ buồn . câu được mấy khi vui !
ôm vô năm tháng tràn lan . biết
nợ chất chồng lên mấy lớp dày
chèm nhẹp cơn mơ ngắc ngoải . cười
về đâu đó có nghe trời gió
thổi suốt đêm ngày trộn lẫn chơi
có gã đàn ông buồn . sụp mắt
lim dim mớ ngủ một dòng thơ
ca cẩm lùng bùng câu cú . rộn
trù ẻo tè le bến với bờ
tràn qua tháng Bảy riu riu sóng
đã bạc đầu hay vẫn muối tiêu
tỉ mẩn tình già khôn đếm đủ
hơ hơ này ít xít ra nhiều...
chăm bẳm miệng cười khơi giọng khóc
chữ buồn . câu được mấy khi vui !
ôm vô năm tháng tràn lan . biết
nợ chất chồng lên mấy lớp dày
b à i t h ơ m i g i á n g
lông bông tháng Bảy về . thêm gió
và . chút mưa xa kéo lại gần
bâng quơ hỏi với bâng quơ đáp
đất độ lên trời giọng kệ kinh
hoa cỏ cũng chừng bâng quơ lắm
cũng nở tàn theo tiếng thở dài
Sáu bương theo Bảy vào thương nhớ
cố sự thăng trầm . vạt khói bay
người đi kẻ ở mông lung . hỏi
có thiết tha chi những đáp lời
không không có có không . không có
trùi trũi bên trời mưa nắng . trôi
rồi . tháng Bảy đi . tháng Tám về
u mê vừa khít với u mê
ngưng cười nín khóc . nghe thinh lặng
gióng giọng chuông miền mi giáng . phê !
và . chút mưa xa kéo lại gần
bâng quơ hỏi với bâng quơ đáp
đất độ lên trời giọng kệ kinh
hoa cỏ cũng chừng bâng quơ lắm
cũng nở tàn theo tiếng thở dài
Sáu bương theo Bảy vào thương nhớ
cố sự thăng trầm . vạt khói bay
người đi kẻ ở mông lung . hỏi
có thiết tha chi những đáp lời
không không có có không . không có
trùi trũi bên trời mưa nắng . trôi
rồi . tháng Bảy đi . tháng Tám về
u mê vừa khít với u mê
ngưng cười nín khóc . nghe thinh lặng
gióng giọng chuông miền mi giáng . phê !
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Cà phê cỏ mua từ sớm mà không vô được để mời anh
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Xin nhận tấm lòng.