Anh giờ chỉ cà phê tại gia thôi...Đi đứng đều bất tiện trăm bề. Huhu...
Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
c h ỉ l à c õ i r ấ t r i ê n g
ngày trong khóe mắt trôi về chỗ
tím rịm hoàng hôn . mấy giọt rơi
lùm xùm thế kỷ hai mươi mốt
khum tay . vầy năm bảy cuộc vui
lui ghe . một mái dầm riêng lẻ
thơm thảo gì em . nước đã ròng
con cá đớp mồi bong bóng vỡ
nỗi buồn loang loáng nắng . như không !
là đêm . ăm ắp trăng . đầy vũng
môi mắt ngàn xưa liếc xuống . dòm
thấy nhau bàng bạc từng chân tóc
hường nhan mờ phấn đợi phai son
câu thơ năm bảy phần luân lạc
mỏi gối chồn chân ngã xuống . nằm
lơ mơ mộng mị giăng tơ . níu
nơi đó thiên đường cõi dở dang
tím rịm hoàng hôn . mấy giọt rơi
lùm xùm thế kỷ hai mươi mốt
khum tay . vầy năm bảy cuộc vui
lui ghe . một mái dầm riêng lẻ
thơm thảo gì em . nước đã ròng
con cá đớp mồi bong bóng vỡ
nỗi buồn loang loáng nắng . như không !
là đêm . ăm ắp trăng . đầy vũng
môi mắt ngàn xưa liếc xuống . dòm
thấy nhau bàng bạc từng chân tóc
hường nhan mờ phấn đợi phai son
câu thơ năm bảy phần luân lạc
mỏi gối chồn chân ngã xuống . nằm
lơ mơ mộng mị giăng tơ . níu
nơi đó thiên đường cõi dở dang
g i à n n á
buồn thiu thỉu một ban mai
thổi lên cụm khói đón ngày mở ra
chút lòng gần đã đi xa
đền thiêng . lạnh ngắt hồn ma mị . ngồi
loay hoay một chỗ đất-trời
mập mờ ranh giới giữa đời với ta
trở mình nửa giấc . lăn qua
đường phân nhánh . chỗ ngã ba . chia rồi
thổi lên cụm khói đón ngày mở ra
chút lòng gần đã đi xa
đền thiêng . lạnh ngắt hồn ma mị . ngồi
loay hoay một chỗ đất-trời
mập mờ ranh giới giữa đời với ta
trở mình nửa giấc . lăn qua
đường phân nhánh . chỗ ngã ba . chia rồi
t ỏ t ì n h c ù n g e m c á i k i ể u ô n g g i à
lòng già . chỉ biết nhớ thôi
cái duyên lão liệt cầm hơi . cũng đành
sự đời đã quẩn còn quanh
trái tim bớt chút lanh chanh nhịp cuồng
xưa ca ra bộ . diễn tuồng
nay ngồi một chỗ y uông bằng lời
lòng già . một cảnh một hồi
tấu hài độc thoại cho rồi . cũng xong !
cuộc lung khởi . nhập đề xong
thân bài . kết luận . bảy dòng...đứt hơi !
cái duyên lão liệt cầm hơi . cũng đành
sự đời đã quẩn còn quanh
trái tim bớt chút lanh chanh nhịp cuồng
xưa ca ra bộ . diễn tuồng
nay ngồi một chỗ y uông bằng lời
lòng già . một cảnh một hồi
tấu hài độc thoại cho rồi . cũng xong !
cuộc lung khởi . nhập đề xong
thân bài . kết luận . bảy dòng...đứt hơi !
t h ơ T ú X ư ơ n g s ô n g l ấ p
Sông kia rày đã lên đồng
Chỗ thành nhà cửa chỗ trồng ngô khoai
Đêm ngh tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò
Chỗ thành nhà cửa chỗ trồng ngô khoai
Đêm ngh tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò
c h ừ n g n à o...
chịu lui về chưa . hả ta ?
sáng nay ngồi với xó nhà rán nghe
nghe mình hết thứ mới me
những câu thơ trổ vần vè . đã rơ
nghe đời cà lịch cà lơ
nghe tình lặng hết phất phơ đã từng
nghe trong hơi thở lừng khừng
và . nghe dạ tiệc tưng bừng vừa im
lui ghe . xóa sạch dấu dầm
sông hoi hóp một chút ròng . rồi thôi...
.
sáng nay ngồi với xó nhà rán nghe
nghe mình hết thứ mới me
những câu thơ trổ vần vè . đã rơ
nghe đời cà lịch cà lơ
nghe tình lặng hết phất phơ đã từng
nghe trong hơi thở lừng khừng
và . nghe dạ tiệc tưng bừng vừa im
lui ghe . xóa sạch dấu dầm
sông hoi hóp một chút ròng . rồi thôi...
.
m ơ h ồ
tháng Sáu nắng cười . vu vơ vậy
tù mù mây trải nệm . mời nhau
mấy chung rượu lạt . cơn say giả
những giọt trần ai khoai củ . đau
phiên phiến chút tình mây khói . tản
cuối một cơn mơ chớp nháng . bùng
lòng . bươn lầy lội . gò lưng . bước
tận cõi riêng rồi sẽ thấy . chung !
tù mù mây trải nệm . mời nhau
mấy chung rượu lạt . cơn say giả
những giọt trần ai khoai củ . đau
phiên phiến chút tình mây khói . tản
cuối một cơn mơ chớp nháng . bùng
lòng . bươn lầy lội . gò lưng . bước
tận cõi riêng rồi sẽ thấy . chung !