Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
p h ũ
nhá nhem lem luốc mặt người
chút hoàng hôn bị trời vùi . mất tiêu
bóng mây rời chỗ mỹ miều
về đêm . ới một tiếng kêu . nghẹn dần
những mùa trăng cũ . dần lân
quành về . vét nốt thanh tân ỡm ờ
chàng ràng đường gió trong mơ
tới lui . đào bới cung tơ thấy gì ?
chút hoàng hôn bị trời vùi . mất tiêu
bóng mây rời chỗ mỹ miều
về đêm . ới một tiếng kêu . nghẹn dần
những mùa trăng cũ . dần lân
quành về . vét nốt thanh tân ỡm ờ
chàng ràng đường gió trong mơ
tới lui . đào bới cung tơ thấy gì ?
l ơ m ơ
buồn cho đỡ tẻ thôi em
hô mưa gọi gió tèm lem bốn mùa
trái tim . vốn đã bung thùa
nhịp lui nhịp tới đòng đưa cả đời
bao giờ lặng tiếng im hơi
bảo vâng gọi dạ một lời . cũng không
hô mưa gọi gió tèm lem bốn mùa
trái tim . vốn đã bung thùa
nhịp lui nhịp tới đòng đưa cả đời
bao giờ lặng tiếng im hơi
bảo vâng gọi dạ một lời . cũng không
h ờ h ữ n g m i ề n t r ư a
ngày vậy vậy thôi . chút xíu mưa
băng ngang đường gió đủ đòng đưa
lòng ai khét nắng phơi ngoài bãi
núp với mây ơi . chắc cũng vừa...
ta hơ hớt gọi trong thanh vắng
ngày vội chiều lên chửa kịp trưa
vú ép hoàng hôn trong gượng gạo
từ đó . thời gian chệch choạc mùa
năm ba giọt rụng lơ mơ quá
đã bốc hơi rồi giữa quãng không
ta nằm yên đợi bao lâu nữa
để thịt da mềm trong nhớ mong
ờ . vậy vậy thôi . lắt nhắt em
nông nỗi mùa yêu động chút rèm
phòng im chăn chiếu hanh khô lắm
mộng mị ơ hờ tới luốc lem...
băng ngang đường gió đủ đòng đưa
lòng ai khét nắng phơi ngoài bãi
núp với mây ơi . chắc cũng vừa...
ta hơ hớt gọi trong thanh vắng
ngày vội chiều lên chửa kịp trưa
vú ép hoàng hôn trong gượng gạo
từ đó . thời gian chệch choạc mùa
năm ba giọt rụng lơ mơ quá
đã bốc hơi rồi giữa quãng không
ta nằm yên đợi bao lâu nữa
để thịt da mềm trong nhớ mong
ờ . vậy vậy thôi . lắt nhắt em
nông nỗi mùa yêu động chút rèm
phòng im chăn chiếu hanh khô lắm
mộng mị ơ hờ tới luốc lem...
-
test_user2
- Lớp trưởng
- Posts: 452
- Joined: Tue May 12, 2020 2:04
-
test_user2
- Lớp trưởng
- Posts: 452
- Joined: Tue May 12, 2020 2:04
Re: b ố n
Bốn nào cũng bộn !
h ế t g i ờ
em lền khên tôi mình ên
câu ca dao cũ đắp mền . nằm mơ
bến xưa còn đó con đò
sông xưa nín bặt câu hò ru nhau
dằn lòng bỏ hết câu mâu
đường đi hỏi đạo về đâu cũng là...
bâng khuâng nẻo chánh nẻo tà
minh mông ngã bảy ngã ba . lối nào ?
chùng chình lũng thấp đồi cao
hoàng hôn tím rịm về đâu . kịp giờ...
câu ca dao cũ đắp mền . nằm mơ
bến xưa còn đó con đò
sông xưa nín bặt câu hò ru nhau
dằn lòng bỏ hết câu mâu
đường đi hỏi đạo về đâu cũng là...
bâng khuâng nẻo chánh nẻo tà
minh mông ngã bảy ngã ba . lối nào ?
chùng chình lũng thấp đồi cao
hoàng hôn tím rịm về đâu . kịp giờ...
q u ẫ n
buồn xưa cạn hết tới buồn sau
buồn đó buồn đây xỉn một màu
ta tom góp đủ trăm năm . sẽ
hô biến . bungee . cú ngã nhào
tọc mạch ngàn xưa dẫn triệu sau
ba xu hớt hãi . hỏi ba câu
tịnh không lời đáp tư bề . hóng
gió đẩu đâu về chọc ghẹo nhau
vương trượng rời tay lông lốc . lăn
vô duyên vương miện níu . khăng khăng
nắm níu vương quyền miền hão vọng
cùng em . vương hậu diễn trò nhăng
vọc vuột lòng ta buồn . lơ mơ
vậy đó . vinh danh một gã khờ
lên cơn Dos của say mèm . cũ
hẹn một hai hôm mới lại . chờ...
buồn đó buồn đây xỉn một màu
ta tom góp đủ trăm năm . sẽ
hô biến . bungee . cú ngã nhào
tọc mạch ngàn xưa dẫn triệu sau
ba xu hớt hãi . hỏi ba câu
tịnh không lời đáp tư bề . hóng
gió đẩu đâu về chọc ghẹo nhau
vương trượng rời tay lông lốc . lăn
vô duyên vương miện níu . khăng khăng
nắm níu vương quyền miền hão vọng
cùng em . vương hậu diễn trò nhăng
vọc vuột lòng ta buồn . lơ mơ
vậy đó . vinh danh một gã khờ
lên cơn Dos của say mèm . cũ
hẹn một hai hôm mới lại . chờ...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Cà phê sáng anh ơi!
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Cà phê sáng anh ơi!