Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
ở m i ề n đ â u đ ó
trong tôi . lại có ngàn tôi nữa
đeo mặt nạ cười với khóc . điên
lòe nhòe ký ức xanh như khói
bay lạc đâu từ ba bốn bên...
chiều mai chiều mốt ngàn chiều nữa
từng mặt trời rơi xuống . võ vàng
tay bưng mặt nuối rơi từng giọt
chảy mãi . về đâu . chỉ một phương ?
miên man cuộc mộng bao giờ dứt
phiến lá rơi trên đám rễ . buồn
ta dẫn người qua miền ủ dột
tới miền hờ hững . ngón tay suông
thì . cũng rêu phong . cũng dấu mờ
mỡ màng chữ nghĩa rộn ràng thơ
một hôm khô quắt thành tro bụi
về . rải muôn phương . trận gió . mù
đeo mặt nạ cười với khóc . điên
lòe nhòe ký ức xanh như khói
bay lạc đâu từ ba bốn bên...
chiều mai chiều mốt ngàn chiều nữa
từng mặt trời rơi xuống . võ vàng
tay bưng mặt nuối rơi từng giọt
chảy mãi . về đâu . chỉ một phương ?
miên man cuộc mộng bao giờ dứt
phiến lá rơi trên đám rễ . buồn
ta dẫn người qua miền ủ dột
tới miền hờ hững . ngón tay suông
thì . cũng rêu phong . cũng dấu mờ
mỡ màng chữ nghĩa rộn ràng thơ
một hôm khô quắt thành tro bụi
về . rải muôn phương . trận gió . mù
c h â n d u n g t ự v ẽ
đi qua mùa thu rồi . chẳng thấy đông đâu
té ngửa ra sài gòn toàn mưa với nắng
nắm đầu từ bi lại lòi đuôi sân hận
bỏ ba xu mua thứ triết học tù mù
mặt trận thơ chia năm bảy quân khu
bầy tư lệnh vễnh râu cười ngạo nghễ
cả đời leo hoài . nhắm đỉnh cao trí tuệ
đỉnh cao đầy cứt ngựa phân trâu
rán nuôi cho dài mớ tóc chòm râu
trơ trẽn soi gương . xùy tiền mua dao cạo
gom gom trăm năm mớ tháng ngày bát nháo
buồn vui xếp hàng một đám . tàn quân !
té ngửa ra sài gòn toàn mưa với nắng
nắm đầu từ bi lại lòi đuôi sân hận
bỏ ba xu mua thứ triết học tù mù
mặt trận thơ chia năm bảy quân khu
bầy tư lệnh vễnh râu cười ngạo nghễ
cả đời leo hoài . nhắm đỉnh cao trí tuệ
đỉnh cao đầy cứt ngựa phân trâu
rán nuôi cho dài mớ tóc chòm râu
trơ trẽn soi gương . xùy tiền mua dao cạo
gom gom trăm năm mớ tháng ngày bát nháo
buồn vui xếp hàng một đám . tàn quân !
n ă m b a n ă m n ữ a
chờ năm ba năm nữa
(chắc trong kiếp này thôi)
tiếng lòng như tiếng gió
cạn hơi . ngưng thổi rồi
năm ba năm chớ mấy
hồn son sẽ bạc phơ
trái tim mòn quắt lại
bịn rịn dòng máu khô
nằm xuống nghe chuyện đời
lạnh tanh miền khốn khó
tai này xuôi tai nọ
ngụ ngôn còn trơ trơ
năm ba năm nữa thôi
sẽ tàn trăng tắt gió
bước ra ngoài cuộc chơi
biết đây không còn đó
những cồn cào câu chữ
thành khói sương . lên trời
(chắc trong kiếp này thôi)
tiếng lòng như tiếng gió
cạn hơi . ngưng thổi rồi
năm ba năm chớ mấy
hồn son sẽ bạc phơ
trái tim mòn quắt lại
bịn rịn dòng máu khô
nằm xuống nghe chuyện đời
lạnh tanh miền khốn khó
tai này xuôi tai nọ
ngụ ngôn còn trơ trơ
năm ba năm nữa thôi
sẽ tàn trăng tắt gió
bước ra ngoài cuộc chơi
biết đây không còn đó
những cồn cào câu chữ
thành khói sương . lên trời
l à t ô i
cái hồi nắng nắng mưa mưa
tôi buồn từ lúc trưa chưa kip chiều
chưa một mình . đã tịch liêu
bon bon vó nhỏ phi liều . về chưa ?
cái thời sáng sáng trưa trưa
nắng chen chúc gió trình thưa . một người !
đòi phen câu chữ bộn bừa
lòng tôi ngắc ngứ chưa ừa đã ưng
bữa nay trời đất lừng khừng
tôi xua . tôi rượt . tôi từng . tôi thôi
không chừng...chữ nghĩa đãi bôi
lượng bồi chất . ngất ngây lời . trúng tim !
mốt mai xui rủi . chết chìm
trong muôn một . xác biết tìm hướng trôi
tôi đầy san sẻ tôi vơi
bù qua sớt lại chút tôi . trong người
tôi buồn từ lúc trưa chưa kip chiều
chưa một mình . đã tịch liêu
bon bon vó nhỏ phi liều . về chưa ?
cái thời sáng sáng trưa trưa
nắng chen chúc gió trình thưa . một người !
đòi phen câu chữ bộn bừa
lòng tôi ngắc ngứ chưa ừa đã ưng
bữa nay trời đất lừng khừng
tôi xua . tôi rượt . tôi từng . tôi thôi
không chừng...chữ nghĩa đãi bôi
lượng bồi chất . ngất ngây lời . trúng tim !
mốt mai xui rủi . chết chìm
trong muôn một . xác biết tìm hướng trôi
tôi đầy san sẻ tôi vơi
bù qua sớt lại chút tôi . trong người
b é n g o a n s u ố t t u ầ n
buồn về thứ sáu lai rai
đợi mai thứ bảy biết tay nhau liền
rồi . qua chủ nhựt . liên miên
buồn luông tuồng với buồn điên đảo . chà !
thứ hai nằm chờ thứ ba
dỏng tai nhóng cổ tà tà thứ tư
thứ năm thì cháo đã nhừ
húp xong hạ sốt từ từ . rét chưa ?
đợi mai thứ bảy biết tay nhau liền
rồi . qua chủ nhựt . liên miên
buồn luông tuồng với buồn điên đảo . chà !
thứ hai nằm chờ thứ ba
dỏng tai nhóng cổ tà tà thứ tư
thứ năm thì cháo đã nhừ
húp xong hạ sốt từ từ . rét chưa ?
m ị m ị m ê m ê
tèm lem mộng mị từ khi . gió
thổi rách hồn đêm mở cửa . về
lon xen tỉnh thức đôi ba đoạn
dấu lặng dài thêm khuôn nhạc qua
ngày vẫn điêu toa gởi nắng vào
trời vừa len lén thắp ngàn sao
quanh quẩn đời ta khung cửa sổ
chực chờ trên mỗi mỗi chiêm bao
giọng tục lời thanh buông . chớm loạn
trưa trộn chiều trong tiếng vỡ ra
ta ngắt lòng ta từng khúc . rải
suốt sáng đêm rồi . túc tắc . qua
ôm riêng gối mộng . lơ mơ quá
còn chút nhân duyên nghiệt ngã . chào
thiêm thiếp câu thơ còn ngái ngủ
gởi người . ơn phước đã tiêu hao...
thổi rách hồn đêm mở cửa . về
lon xen tỉnh thức đôi ba đoạn
dấu lặng dài thêm khuôn nhạc qua
ngày vẫn điêu toa gởi nắng vào
trời vừa len lén thắp ngàn sao
quanh quẩn đời ta khung cửa sổ
chực chờ trên mỗi mỗi chiêm bao
giọng tục lời thanh buông . chớm loạn
trưa trộn chiều trong tiếng vỡ ra
ta ngắt lòng ta từng khúc . rải
suốt sáng đêm rồi . túc tắc . qua
ôm riêng gối mộng . lơ mơ quá
còn chút nhân duyên nghiệt ngã . chào
thiêm thiếp câu thơ còn ngái ngủ
gởi người . ơn phước đã tiêu hao...
t a
ta với ta thôi mà
đâu có còn ai nữa
đâu có cần ai nữa
con sói già mục rữa
cánh rừng già . đã thưa
sáng . không kịp sang trưa
chiều dừng . không kịp tối
thời gian cười thớ lợ
(trời biết . ghét hay ưa)
ta dụ ta thôi mà
vài câu thơ rất phũ
nét thời gian chù ụ
ôi . nhọc nhằn hường nhan
kệ . chiêm bao . sóng tràn
ta rủ ta về với
nhà không vách . tênh hênh
tư bề trăng gọi gió
đón mộng trào . lênh đênh
đâu có còn ai nữa
đâu có cần ai nữa
con sói già mục rữa
cánh rừng già . đã thưa
sáng . không kịp sang trưa
chiều dừng . không kịp tối
thời gian cười thớ lợ
(trời biết . ghét hay ưa)
ta dụ ta thôi mà
vài câu thơ rất phũ
nét thời gian chù ụ
ôi . nhọc nhằn hường nhan
kệ . chiêm bao . sóng tràn
ta rủ ta về với
nhà không vách . tênh hênh
tư bề trăng gọi gió
đón mộng trào . lênh đênh
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Mời anh ăn bánh gừng.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Mứt gừng thì ăn nhiều rồi, bánh gừng thì chưa bao giờ. Hơi bị lạ.