Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Một lần nghe ổng thuyết giảng quảng cáo Phathata gì đó, là chạy dài rồi. Kính nhi viễn chi, cho đỡ mích lòng...
x i n x ỏ
ngày xin đêm . níu một viền trăng
mời ban mai tới chia trời mới
chiếc lá vàng xin thu chậm lại
nai vàng chưa tới kịp . thu ơi
có giọt nước chần chờ miền bến bãi
xin giòng sông ngưng chảy . dừng trôi
đâu đó một vài thôi . thế kỷ
nhởn nhơ lui tới mỗi thiên tài
xin ta . nửa mộng . choàng thức dậy
ngẫu nhiên thành lừng lẫy một thiên tai
mời ban mai tới chia trời mới
chiếc lá vàng xin thu chậm lại
nai vàng chưa tới kịp . thu ơi
có giọt nước chần chờ miền bến bãi
xin giòng sông ngưng chảy . dừng trôi
đâu đó một vài thôi . thế kỷ
nhởn nhơ lui tới mỗi thiên tài
xin ta . nửa mộng . choàng thức dậy
ngẫu nhiên thành lừng lẫy một thiên tai
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Thiên Tài gần với Thiên Tai một vần
...còn Thiện Tai nữa anh ơi
...còn Thiện Tai nữa anh ơi
a đ ù
xuống hết thì lên thôi . vậy ha
trẻ xong hết trẻ . biết ta già
lụi hụi đầu thai là trẻ nữa
hẹn hò nhân loại lại là...ta !
xui lắm tái sinh thành đá cuội
lòng trơ trơ ngó đất trời quen
nước chảy gió mài vô lượng kiếp
biết đâu thành đạo . phật hay tiên
hên hên hóa kiếp thông đầu núi
ngó xuống nhân gian mỉm mỉm chơi
học đòi lão Trứ cười . nhăn nhở
chịu rét mà vui cả một đời
phét lác vắt thơ khô quắt lại
thừ lừ cõi chật kẹt đường tu
mơ hão đời sau cùng kiếp khác
lanh chanh cho lắm lại...a đù !
trẻ xong hết trẻ . biết ta già
lụi hụi đầu thai là trẻ nữa
hẹn hò nhân loại lại là...ta !
xui lắm tái sinh thành đá cuội
lòng trơ trơ ngó đất trời quen
nước chảy gió mài vô lượng kiếp
biết đâu thành đạo . phật hay tiên
hên hên hóa kiếp thông đầu núi
ngó xuống nhân gian mỉm mỉm chơi
học đòi lão Trứ cười . nhăn nhở
chịu rét mà vui cả một đời
phét lác vắt thơ khô quắt lại
thừ lừ cõi chật kẹt đường tu
mơ hão đời sau cùng kiếp khác
lanh chanh cho lắm lại...a đù !
k h ô n x i ế t
lòng ta đi lạc lên trời . ngủ
đòng đưa mây võng ngõ âm dương
không dưng ai đứng chân trời . gió
thức giấc màu đêm . có phải ? rằm
St. Ex bay vào ? về ? chẳng hiểu
đất . một miền người thôi khói sương
đêm không không thấy đường rong rểu
chụp giựt muôn sao . nét . lạ lùng
lúc lỉu trái tình khôn với . biết
mình ta ngăn ngắt cõi xanh um
đòng đưa mây võng ngõ âm dương
không dưng ai đứng chân trời . gió
thức giấc màu đêm . có phải ? rằm
St. Ex bay vào ? về ? chẳng hiểu
đất . một miền người thôi khói sương
đêm không không thấy đường rong rểu
chụp giựt muôn sao . nét . lạ lùng
lúc lỉu trái tình khôn với . biết
mình ta ngăn ngắt cõi xanh um
c h ờ ơ c h ơ
lăng quăng . mùa xuân chờ hè
cà phê quán cóc lá me rụng đầy
bàn tay chờ những ngón tay
còn nắm còn níu còn day dứt . chờ
chờ sáng . cụt mòn cơn mơ
thấy trên chăn chiếu tơ hơ hồn mình
đời tàn chờ cuộc sinh linh
luân phiên bĩ thới rập rình chuyển giao
bài thơ rất mực tào lao
cơ duyên tấu xảo gặp nhau . lại chờ...
cà phê quán cóc lá me rụng đầy
bàn tay chờ những ngón tay
còn nắm còn níu còn day dứt . chờ
chờ sáng . cụt mòn cơn mơ
thấy trên chăn chiếu tơ hơ hồn mình
đời tàn chờ cuộc sinh linh
luân phiên bĩ thới rập rình chuyển giao
bài thơ rất mực tào lao
cơ duyên tấu xảo gặp nhau . lại chờ...
c ú i c h à o
chào em nến lụn đêm tàn
trời ban mai gởi nắng vàng chưa em ?
bữa nào phố lạ thành quen
bước chân vô thức mon men về tìm
chào nhau . quán cà phê . im
giọng ca dĩ vãng rơi trên thềm rồi
chào nhau . thều thào cạn hơi
xé khoang ngực vỡ . hẳn hoi đã là...
trời ban mai gởi nắng vàng chưa em ?
bữa nào phố lạ thành quen
bước chân vô thức mon men về tìm
chào nhau . quán cà phê . im
giọng ca dĩ vãng rơi trên thềm rồi
chào nhau . thều thào cạn hơi
xé khoang ngực vỡ . hẳn hoi đã là...
l ạ c
bữa kia tôi lạc tôi rồi
bữa nay bắt gặp mình ngồi cuối sân
nghe như ngày đã lụn dần
nghe trong gió . tiếng mây cần mẫn trôi
nghe thêm . cụm khói bồi hồi
tan xanh rã xám cùng tôi . đã chiều
đã cùn mòn . đã riu riu
một hoàng hôn rịn ít nhiều bóng đêm
bóng ngày . ai kéo dài thêm
vắt qua hai thế kỷ rêm . rêm hoài...
bữa nay bắt gặp mình ngồi cuối sân
nghe như ngày đã lụn dần
nghe trong gió . tiếng mây cần mẫn trôi
nghe thêm . cụm khói bồi hồi
tan xanh rã xám cùng tôi . đã chiều
đã cùn mòn . đã riu riu
một hoàng hôn rịn ít nhiều bóng đêm
bóng ngày . ai kéo dài thêm
vắt qua hai thế kỷ rêm . rêm hoài...