Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
d Ỗ i
buồn . treo con mắt lên trời
tạm ngưng ngắm nghía cõi người một phen
hùng . không kham nổi thì hèn
họ Tiêu quá hớp nhập nhèm thành Vi
ước gì...hạnh ngộ Song nhi
công thành đại cáo li bì với nhau
ha ha vạn cổ tiêu sầu
đuổi huơu nhường lũ đê đầu công danh...
tạm ngưng ngắm nghía cõi người một phen
hùng . không kham nổi thì hèn
họ Tiêu quá hớp nhập nhèm thành Vi
ước gì...hạnh ngộ Song nhi
công thành đại cáo li bì với nhau
ha ha vạn cổ tiêu sầu
đuổi huơu nhường lũ đê đầu công danh...
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: d Ỗ i
Say rồi quấy trận tanh bành
Tay quỳnh, tay lựu, chân xanh, chân hồng
..
Nốc đế thay Lệnh Hồ Xung
Quay đầu xoã tóc làm Chung Vô… Thường
Áo bào, vương niệm đế vương….
Chỉ là một khoảnh tập tuồng bán thân
Xô bồ màn rũ lần lần…
Từng phân cảnh khép. Thần dân hiện hình
Nửa đêm lau hết trắng tinh
Còn hai con mắt bất bình… đen thui.
🫠
h ư Ơ n g n h A n
xót Tiểu Chiêu . thương Song Nhi
Nghi Lâm lặng lẽ . Ân Ly ngậm ngùi
Nhạc tiểu thư thì...trời ơi !
như nàng A Tử chơi vơi cơ cầu
Anh Cô rủ Lý Mạc Sầu
kẻ thương hận kẻ buồn đau song hành
bàng hoàng một kiếp nhân sinh
có . không . được . mất linh đinh dòng đời...
Nghi Lâm lặng lẽ . Ân Ly ngậm ngùi
Nhạc tiểu thư thì...trời ơi !
như nàng A Tử chơi vơi cơ cầu
Anh Cô rủ Lý Mạc Sầu
kẻ thương hận kẻ buồn đau song hành
bàng hoàng một kiếp nhân sinh
có . không . được . mất linh đinh dòng đời...
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: h ư Ơ n g n h A n
Thương chi nhơn vật trong phimthangtram wrote: ↑Mon Nov 07, 2022 4:45 xót Tiểu Chiêu . thương Song Nhi
Nghi Lâm lặng lẽ . Ân Ly ngậm ngùi
Nhạc tiểu thư thì...trời ơi !
như nàng A Tử chơi vơi cơ cầu
Anh Cô rủ Lý Mạc Sầu
kẻ thương hận kẻ buồn đau song hành
bàng hoàng một kiếp nhân sinh
có . không . được . mất linh đinh dòng đời...
Người thật tềnh thật chết chìm sao đây.?
Phạm Thái_Quỳnh Như… cặp này
<Lấy nhau chẳng đặng_Thương quày ngàn năm>
Kiếp này đầu thai cũng nhầm
Gặp rồi lại trở… ruột bầm gan xơ
Ví như sống chết giả vờ…
Kiếp xưa, kiếp nữa, kiếp chờ… kiếp sau
Chấp tay khấn đại tào lao
Cho họ giai ngẫu bề nào cũng…. Khê
Cháy đen khi vẹn câu thề,
….
Kết tơ se chỉ phu thê khóc ròng
Thói đời, được. sẽ phiền lòng
Mất thì quờ quạng… chổng hông tiếc ngùi
Ngày mơi, ngày mốt chưa vui
Bữa kia, bữa kĩa…. Tối thùi cười khan
Quớ ông với bà trong làng
Có yêu thì chớ lan man… Hụt giò.
Là phải lò cò lò cò…….
He he he he
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Hường nhan nghe nó thân thiết, dễ thương hơn Hồng nhan ha anh trai.
m Ơ h Ồ
ngày rơi trúng mắt . chiều rồ
ngậm tăm nghe mớ giày vò hoàng hôn
bóng câu qua cửa . vó dồn
hư hư thực thực những cồn bãi . im
trăm năm . bao cuộc trốn tìm
năm mười bưng mắt một triền vực sâu
lai sinh quành lại . tìm nhau
mùi hương phấn gợi niềm đau . mơ hồ...
ngậm tăm nghe mớ giày vò hoàng hôn
bóng câu qua cửa . vó dồn
hư hư thực thực những cồn bãi . im
trăm năm . bao cuộc trốn tìm
năm mười bưng mắt một triền vực sâu
lai sinh quành lại . tìm nhau
mùi hương phấn gợi niềm đau . mơ hồ...
x A . . .
một cứ khều mây về chạp . vội
cuối năm mưa ngọt khẽ khàng thôi
luôm luôm màu nắng se se tới
trong đợi vui nhuốm chút thương ngùi
người . xa lăng lắc ngoài chân gió
khói có duềnh lên phía cuối trời
thời gian xanh mướt trôi . và giạt
con mắt trông hoài mắt . có đuôi...
riu riu ký ức còn xao . gợn
níu bước người đi buổi nảo nào
buồn thiu blốc lịch chao dao . mỏng
ngày đuổi ngày đi có lạc nhau ?
vó câu rờn rợn băng qua . thấy
loang loáng ngoài sông bến bãi mờ
căm căm khói sóng bay . xa quá
xa quá người ơi xa . lắc . lơ
cuối năm mưa ngọt khẽ khàng thôi
luôm luôm màu nắng se se tới
trong đợi vui nhuốm chút thương ngùi
người . xa lăng lắc ngoài chân gió
khói có duềnh lên phía cuối trời
thời gian xanh mướt trôi . và giạt
con mắt trông hoài mắt . có đuôi...
riu riu ký ức còn xao . gợn
níu bước người đi buổi nảo nào
buồn thiu blốc lịch chao dao . mỏng
ngày đuổi ngày đi có lạc nhau ?
vó câu rờn rợn băng qua . thấy
loang loáng ngoài sông bến bãi mờ
căm căm khói sóng bay . xa quá
xa quá người ơi xa . lắc . lơ
c Ờ c Á n g Ự a
đã chinh rồi hột xí ngầu
lỡ ngũ lỡ lục cầu âu . đúng là...
em còn gần hay vừa xa
lượt tôi đi . ngựa chẳng ra chẳng vào
lỡ ngũ lỡ lục cầu âu . đúng là...
em còn gần hay vừa xa
lượt tôi đi . ngựa chẳng ra chẳng vào
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Con mắt có đuôi là mắt sao hả anh? Già hay đá đưa?
