Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
s Ó n g đ Ô i
mở ra chúa nhựt . bìa mềm
những con chữ vụn trồi lên ngó trời
ru hoài mấy tiếng à ơi
trở trăn chưa ngủ . vành nôi im lìm
câu cười giọng khóc kề bên
thiu thiu gió đuổi mây lền khên . trôi
cặp kè . tôi với bóng tôi
dường xa lăng lắc . sóng đôi mà về
những con chữ vụn trồi lên ngó trời
ru hoài mấy tiếng à ơi
trở trăn chưa ngủ . vành nôi im lìm
câu cười giọng khóc kề bên
thiu thiu gió đuổi mây lền khên . trôi
cặp kè . tôi với bóng tôi
dường xa lăng lắc . sóng đôi mà về
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Chúa Nhật an lành anh trai.
l A n m A n c h i Ề u q u A
đụn lá gom gom còn ngún khói
vươn thiu thiu gió thổi hu huơ
lòng ta bay lạc đường bay lạ
chạng vạng hoàng hôn nắng . hũng hờ
ngàn sau . sau nữa còn ai ghé
sân nhỏ ngồi nghe tiếng xích đu
đong đưa cho kịp trăm năm . đứt
rụng xuống đêm cười . trăng đã lu
chiều nay chiều nữa . chiều vô độ
rồi . sẽ đêm im tới thẫn thờ
ta cười ta khóc điều vô nghĩa
trên bục . thần thiêng cũng hóa khờ
lạc diệp tàn hoa . đời . vốn vậy
bù khú năm ba chợt chín mười
máy môi đếm miết còn chưa tới
buồm đã xa mù phương viễn khơi
vươn thiu thiu gió thổi hu huơ
lòng ta bay lạc đường bay lạ
chạng vạng hoàng hôn nắng . hũng hờ
ngàn sau . sau nữa còn ai ghé
sân nhỏ ngồi nghe tiếng xích đu
đong đưa cho kịp trăm năm . đứt
rụng xuống đêm cười . trăng đã lu
chiều nay chiều nữa . chiều vô độ
rồi . sẽ đêm im tới thẫn thờ
ta cười ta khóc điều vô nghĩa
trên bục . thần thiêng cũng hóa khờ
lạc diệp tàn hoa . đời . vốn vậy
bù khú năm ba chợt chín mười
máy môi đếm miết còn chưa tới
buồm đã xa mù phương viễn khơi
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lang bạt mười phương . quên chín
còn lơ mơ nhớ một phương
chiều hôm . chim bay về núi
rơi năm ba vạt ráng . buồn
lên đèo . mơn man gió lũng
thổi ra nhúm khói xanh lừng
chao dao một trời mây . loãng
ngỡ ngàng hoàng hôn . luôm luôm...
còn lơ mơ nhớ một phương
chiều hôm . chim bay về núi
rơi năm ba vạt ráng . buồn
lên đèo . mơn man gió lũng
thổi ra nhúm khói xanh lừng
chao dao một trời mây . loãng
ngỡ ngàng hoàng hôn . luôm luôm...
c h Ạ m m Ố c
lơn tơn qua chỗ cực cùng
liệu quăng hết được lùm xùm hành trang
lình bình trôi . còn điệu đàng
múa may chìm nổi bỏ xàng qua xê
giựt mình . một nồi cháo khê
mộng hoàng lương đã bề bề dấy lên.
liệu quăng hết được lùm xùm hành trang
lình bình trôi . còn điệu đàng
múa may chìm nổi bỏ xàng qua xê
giựt mình . một nồi cháo khê
mộng hoàng lương đã bề bề dấy lên.
a I r U
bùm xùm nở nụ sầu ra
riêng chung chi . cũng lum la nụ sầu
cũng chưng ra bộ mặt ngầu
áo tu vụt xuống chốn đầu truông kia
không đi nữa . kiếm đường về
vòng vèo phố xá mê mê mù mù
sầu lên mũi sứt đầu u
nghe vu vơ tiếng ai ru . thèm vào !
riêng chung chi . cũng lum la nụ sầu
cũng chưng ra bộ mặt ngầu
áo tu vụt xuống chốn đầu truông kia
không đi nữa . kiếm đường về
vòng vèo phố xá mê mê mù mù
sầu lên mũi sứt đầu u
nghe vu vơ tiếng ai ru . thèm vào !
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: a I r U
Tu quen thói Hú lê mê
Cạo đầu hỏng tóc vẫn xuề xoà ra
Buồn thì thịt chó khèo hoa
Gói thêm riềng củ hề hà mắm tôm
Tu phái đắm đuối lôm côm
Lời ru văng vẳng… hỏng dzòm cũng nghe…
Thử xin làm con người ta
Rút đầu vô… nách cái mà… no nê…
Ha ha
He he
t r U n g t h U
trăng còn biệt dạng ngoài đâu đó
bài hát rằm thu lặng ngắt rồi
bên thềm . ai quét . lá vừa rơi
lỏng chỏng ghế bàn thiu thỉu . ngủ
hằng nga đâu ghé nữa . đêm ơi
rượu lạt . môi khô . chẳng một lời
quánh lại . vo tròn đêm . đổ dốc
một chiều lăn mãi tới . không hay
tối quá người ơi . đáy huyệt này...
bài hát rằm thu lặng ngắt rồi
bên thềm . ai quét . lá vừa rơi
lỏng chỏng ghế bàn thiu thỉu . ngủ
hằng nga đâu ghé nữa . đêm ơi
rượu lạt . môi khô . chẳng một lời
quánh lại . vo tròn đêm . đổ dốc
một chiều lăn mãi tới . không hay
tối quá người ơi . đáy huyệt này...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Mời anh miếng bánh ăn lấy thảo.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Nhân đậu đen đâu ?