Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2259
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

thangtram wrote: Sun Feb 13, 2022 4:21 Rừng đã cháy và rừng đã quát...hihi...
:kaka :kaka :kaka
Happy Va lung tung anh, Rừng và các bạn.
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1431
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

Tui chỉ thấy vung tá lả thôi.
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2259
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

thangtram wrote: Thu Feb 17, 2022 1:56 Tui chỉ thấy vung tá lả thôi.
:haha :haha :haha
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1431
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

h Ờ__h Ơ__4__k h Ú c

Post by thangtram »

cây buồn quai quái trổ bông
giữa bình nguyên cỏ xanh lòng bấy lâu
chiều quỳ . vạt nắng muôn tâu
kìa . vương quốc đã nhuốm màu tang thương
1.

trời trong . mây trắng luôm luôm
bay tan tác cả muôn phương . chửa về
nửa chừng mộng . cuộc hôn mê
mấy mươi năm . thức tỉnh bề bộn hơn
2.

tào lao hơi thở đuối . dồn
miền lau lách . một chiếc xuồng ngừng trôi
đất trời tơ tưởng gì tôi !
mà mây với nước cứ bời bời xanh ?
3.

ngày đi hết tháng . rất lành
cười vô tư . chẳng dỗ dành gì đâu
một hôm lắng lại ba đào
nghe ra giọng nhớ nháo nhào . đã im
4.
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2259
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

:sao :tulip
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1431
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

m Ơ

Post by thangtram »

cười theo mưa nắng đau ran miệng
mắt cũng theo mưa nắng . đục ngầu
đời đẹp chán rồi đời xấu lại
thơ còn thoi thóp thở . xôn xao

huơ tay mộng mị thành sương khói
vài giấc chiêm bao cứ đáo hồi
thơm thảo tình mời lên cõi khác
thượng tầng mây trắng giở ra . coi
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1431
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

t h O n g__d O n g

Post by thangtram »

lùm xùm em em tôi tôi
để . rôm rả một chút đời với nhau

mốt mai thay mặt đổi màu
sẽ hoang phế một vọng lâu . dõi về

đường dài . gồng gánh mê mê
mưa dầm nắng lửa tư bề trống trơn

trần truồng . ta bước lơn tơn
thảnh thơi tìm chỗ cội nguồn . nằm nghe...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1431
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

n g Ư ỡ n g__n g Ạ c h

Post by thangtram »

càm ràm suốt đêm . trăng . chảy sữa
rồi . ban mai tới . rẹt . rồi đi
một chút mặt trời vừa rớt lại
mắt em . vừa gắt . lại vừa lì
trí dũng tiêu tùng . sót mớ bi

thiu thiu nướng nốt con buồn ngủ
ở ngoài khe cửa . gió . lên chưa ?

em chuồn qua bển . em quành lại
một cú đà đao thiệt...hết hồn
đêm im tới sáng . đêm quành lại
một tiếng gà thôi lụn mất hồn

còn ai vượt ngưỡng ngoài đâu đó ?
ta ngồi bên ngạch đợi . đăm đăm
í ới em ơi kiếm chỗ nằm

qua chưa . qua chưa . à qua rồi
lòng già đĩnh đạc phơi đầu núi
tắm sương đội gió như chơi thôi
ngày một mình ên ngày . lủi thủi

những cuộc tình đi qua . chúi nhủi
vấp những em . va phải mình mình
thầm thì bài thơ linh . mới tinh
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1431
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

chiều đủ vội ?

chiều buông màn sớm . ngày đi ngủ
lớt phớt mưa ôm hết đất trời
còn ta ngồi đó nghiêng buồn xuống
sợi khói là đà . ngọn gió xuôi

lạnh lắm sân ơi màu lá . tối
hoa hồng hoa tím . nụ cười hoen
không gian nhiu nhíu vào trong mắt
một đáy âm u chực nhắm nghiền

đẩy một hoàng hôn vào ký ức
rồi ... mai thêm một . mốt thêm hai
chần chờ chi nữa vai trò mọn
sân khấu về khuya . tiếng thở dài

túc tắc trái tim lơ lỡ nhịp
đường xa lăng lắc biết về đâu
cầm giúp giùm nhau khuôn nhạc sót
dấu lặng chen ngang . ngả ngớn . nhàu

thổi chữ o tròn xam xám . để
luân xa lăn mãi tới vô cùng
tiếc thương ngần ấy còn chưa đủ
lầm lũi hoàng hôn thắt thỏm . mòn ...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1431
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Chẳng biết cười ai, đành phải cười...mình !

Post by thangtram »

Cười mình mặt méo cứ...câng câng
chường mãi ra mà trộ thế gian
da chì mắt bụp nheo nheo ngó
tưởng khôn ranh, mà thực rất đần !

Cười mình cao đạo giảng lời kêu
ầm ĩ chuông khua tiếng đã liều
gõ mãi rêm mình đôi vết nứt
chuông rè còn cứ cố mà...vêu !

Cười mình thơ thẩn dăm ba chữ
học thức đong vừa lá mít...non
bữa bữa ê a rồi ú ớ
vần vè thô lậu tưởng như ngon !

Cười mình già cỗi lại nhăn nheo
tô trét trơn tru cũng chán phèo
ra công dặm vá thành công...cốc
gân chùn gối mỏi cố mà leo !
Post Reply