Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
- Mãi Yêu Thương
- Khối trưởng
- Posts: 1740
- Joined: Sun May 03, 2020 11:14
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Thơ anh lúc nào cũng hay.
Cảm ơn anh.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Khen quá anh té hen. Nhà nước tưởng dương tính bắt cách ly, thêm khổ !
đ Ê m__k h Ô n g__I m__q u Á
lụn mắt chờ nhau đêm quắt lại
trăng . khô như ngói hỏi . rằm chưa
cằn cỗi canh ba qua mất . biết
có một ban mai tới trễ giờ
vài mấy trăm năm là ngộ nghiệp
tiền căn hậu kiếp đã luông tuồng
nghe rơi ngoài ngõ chuông ai gióng
và . có hồn ai thắt ngặt . buông
hồn ai buông xuống hồn ta . nhập
lời pháp sư buồn như lễ tang
lố nhố âm binh chờ phát động
cuộc chiến chinh nào vẫn dở dang
yêu ma mị mị vòng tay . rỗng
ta chở ta về cõi khác chơi
thuyền không chèo lái . trôi . trôi miết
rất quạnh . trăng đau một góc trời
trăng . khô như ngói hỏi . rằm chưa
cằn cỗi canh ba qua mất . biết
có một ban mai tới trễ giờ
vài mấy trăm năm là ngộ nghiệp
tiền căn hậu kiếp đã luông tuồng
nghe rơi ngoài ngõ chuông ai gióng
và . có hồn ai thắt ngặt . buông
hồn ai buông xuống hồn ta . nhập
lời pháp sư buồn như lễ tang
lố nhố âm binh chờ phát động
cuộc chiến chinh nào vẫn dở dang
yêu ma mị mị vòng tay . rỗng
ta chở ta về cõi khác chơi
thuyền không chèo lái . trôi . trôi miết
rất quạnh . trăng đau một góc trời
m Ơ__v Ụ n
những giấc mơ không đủ buồn vui
im ỉm nằm nghe trời đất ngủ
tiếng ngáy thiệt thà rơi từng con chữ
ngã xuống miền không gió
phiêu hốt vừng trăng . phơ phất
lòng ta hay lòng đêm ?
chỉ một màu . xanh ngắt
những giấc mờ không bến không bờ
mãi gằn gừ nhau . đợi sáng
một bông hoa . lơ đãng
nở . túa vào ban mai
này . giấc mơ ơi . có ai ?
còn ai ?
im ỉm nằm nghe trời đất ngủ
tiếng ngáy thiệt thà rơi từng con chữ
ngã xuống miền không gió
phiêu hốt vừng trăng . phơ phất
lòng ta hay lòng đêm ?
chỉ một màu . xanh ngắt
những giấc mờ không bến không bờ
mãi gằn gừ nhau . đợi sáng
một bông hoa . lơ đãng
nở . túa vào ban mai
này . giấc mơ ơi . có ai ?
còn ai ?
l ư Ợ c__g i Ả i__c Á__n h  n
tôi . mười tám tuổi . cười tươm máu
môi rách như lòng xát muối chơi
mấy giấc mộng con bừng mắt dậy
lả tả rơi quanh gót cuộc đời
nghiến răng phồng ngực bung xung . tợn
lầm lì mài kiếm dưới trăng . non
một hôm bục vỡ thành trăm mảnh
tráng khí còn chăng ba mớ . mòn
tôi . hai mươi tuổi . thành hôn ám
bịt mắt bưng tai thỏa hiệp . hèn
nuốt ngập lưỡi mình trong cổ họng
túi cơm giá áo cũng dần quen
tôi . năm mươi tuổi . còn xương xẩu
gai góc mềm như cọng bún thiu
cười lơ mơ rồi lơ mơ . khóc
thơ cũng lơ mơ mớ lắm điều...
môi rách như lòng xát muối chơi
mấy giấc mộng con bừng mắt dậy
lả tả rơi quanh gót cuộc đời
nghiến răng phồng ngực bung xung . tợn
lầm lì mài kiếm dưới trăng . non
một hôm bục vỡ thành trăm mảnh
tráng khí còn chăng ba mớ . mòn
tôi . hai mươi tuổi . thành hôn ám
bịt mắt bưng tai thỏa hiệp . hèn
nuốt ngập lưỡi mình trong cổ họng
túi cơm giá áo cũng dần quen
tôi . năm mươi tuổi . còn xương xẩu
gai góc mềm như cọng bún thiu
cười lơ mơ rồi lơ mơ . khóc
thơ cũng lơ mơ mớ lắm điều...
t Ừ__t r Ă n g__c h Ả y__m à i
em buồn từ vết nguyệt phai
mùa thu rất cũ trôi dài viễn phương
cung tay tiễn một thiên đường
những đo đếm . đã khôn lường . sáng nay
ngẩn ngơ tóc bạc lòng gầy
miền riêng ngó lại từ ngoài . bỗng xa
nguyệt mờ . tiếng khóc tối qua
phơ phơ màu lệ em . và nhân gian
im nghe trời đất võ vàng
thơ ta rớm máu đôi hàng . tiễn nhau
mùa thu rất cũ trôi dài viễn phương
cung tay tiễn một thiên đường
những đo đếm . đã khôn lường . sáng nay
ngẩn ngơ tóc bạc lòng gầy
miền riêng ngó lại từ ngoài . bỗng xa
nguyệt mờ . tiếng khóc tối qua
phơ phơ màu lệ em . và nhân gian
im nghe trời đất võ vàng
thơ ta rớm máu đôi hàng . tiễn nhau
-
noiaybinhyen
- Posts: 44
- Joined: Thu Oct 21, 2021 8:32
c h u y Ệ n__c Ũ__x Ì
phải say thời cứ say thôi
mưa hay nắng . chuyện ông trời . không khe !
thu đông tiếp bước xuân hè
say môi say mắt say chè say men
đâu là nghiệp ?
đâu là duyên ?
dẫu mê dẫu tỉnh...một thiên sử dày !
nửa khuya choàng dậy . thèm say
ngoài song . trăng đã loay hoay hết rằm
dưới lưng . lạnh ngắt chỗ nằm
nghe như hơi hướm mộ phần của ai
quẩn quanh đời với tỉnh say
dứt say lại tỉnh . kệ ngày hay đêm
quẩn quanh vui thú buồn phiền
tàn hơi . còn chút im lìm . đãi nhau...
mưa hay nắng . chuyện ông trời . không khe !
thu đông tiếp bước xuân hè
say môi say mắt say chè say men
đâu là nghiệp ?
đâu là duyên ?
dẫu mê dẫu tỉnh...một thiên sử dày !
nửa khuya choàng dậy . thèm say
ngoài song . trăng đã loay hoay hết rằm
dưới lưng . lạnh ngắt chỗ nằm
nghe như hơi hướm mộ phần của ai
quẩn quanh đời với tỉnh say
dứt say lại tỉnh . kệ ngày hay đêm
quẩn quanh vui thú buồn phiền
tàn hơi . còn chút im lìm . đãi nhau...