Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Em cũng luôn là quạt của anh nè 
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
nỗi buồn xưa . chút phù hoa
nghe trong son phấn bước ma mỵ về
chiều đi . lạnh hết tư bề
giọt mưa buốt . chiếc lá tê dại nằm
chờ nhau . rã mục trăm năm
bòn dư hương . nhớ môi trầm . đã xa
.
c h i Ề u__l Ạ i__m Ư a__r Ồ i
nghe trong son phấn bước ma mỵ về
chiều đi . lạnh hết tư bề
giọt mưa buốt . chiếc lá tê dại nằm
chờ nhau . rã mục trăm năm
bòn dư hương . nhớ môi trầm . đã xa
.
c h i Ề u__l Ạ i__m Ư a__r Ồ i
-
noiaybinhyen
- Posts: 44
- Joined: Thu Oct 21, 2021 8:32
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Đọc thơ mà cứ hình dung ra một bức tranh có chút tái tê.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Nghe "một chút", cũng mừng.
c À__r Ỡ n
chắc buồn tới mấy thu sau
đủ thời gian ngấu nghiến màu thu xưa
cơn buồn đâm thọc từa lưa
chia cành rẽ nhánh gọi mưa bão về
đáo kỳ . phong vũ thê thê
vấn thiên hà hướng tiểu khê nhập tuyền
ngộ duyên thương hải tang điền
chung thân huyễn mộng diện tiền hư hư...
hết buồn chưa chắc đã nư
nhắp câu thơ . thấy chát lừ vị đau
đủ thời gian ngấu nghiến màu thu xưa
cơn buồn đâm thọc từa lưa
chia cành rẽ nhánh gọi mưa bão về
đáo kỳ . phong vũ thê thê
vấn thiên hà hướng tiểu khê nhập tuyền
ngộ duyên thương hải tang điền
chung thân huyễn mộng diện tiền hư hư...
hết buồn chưa chắc đã nư
nhắp câu thơ . thấy chát lừ vị đau
-
noiaybinhyen
- Posts: 44
- Joined: Thu Oct 21, 2021 8:32
Re: c À__r Ỡ n
Đoản thơ thứ hai nghe hơi hướm của Lý Bạch.thangtram wrote: ↑Mon Oct 25, 2021 5:55 chắc buồn tới mấy thu sau
đủ thời gian ngấu nghiến màu thu xưa
cơn buồn đâm thọc từa lưa
chia cành rẽ nhánh gọi mưa bão về
đáo kỳ . phong vũ thê thê
vấn thiên hà hướng tiểu khê nhập tuyền
ngộ duyên thương hải tang điền
chung thân huyễn mộng diện tiền hư hư...
hết buồn chưa chắc đã nư
nhắp câu thơ . thấy chát lừ vị đau
Re: c À__r Ỡ n
Lạch bạch được đã mừng, dám đâu Lý Bạch !
-
noiaybinhyen
- Posts: 44
- Joined: Thu Oct 21, 2021 8:32
t r Ư a__x Ế__m i Ề n__t A
tìm sợi tóc em trên vai ta
hình như gió thổi bay đi . mất
quán cà phê im từng nốt nhạc
chỗ ngồi quạnh quẽ . chỗ ngồi xa...
một góc võ vàng . hẻm nhỏ thôi
mái ngói . bồ câu bay mỏi . đậu
trưa nhang nhác khói hoàng hôn . muộn
ráng trong mắt em . vàng như rơi
ai buông . ai bắt . rơi . lại rơi
hai lòng kề bên . buồn . đã ngấu
nghiệt một cơ duyên trôi chỗ ảo
trần gian thở hắt tiếng thơ ngùi
vùng khói oằn lên cơn xám ngắt
vỗ về nhau nhé ngọt chiêm bao
thiên đàng xoay lưng . về luyện ngục
mấy tên quỷ sứ vẫy tay . chào
lạ quen lạnh mặt ngôn từ sáo
ngày phất phơ qua bóng . rất chiều
lòng ta cũng rất mình ên . khóc
em . mịt mùng phơi áo tịch liêu
hình như gió thổi bay đi . mất
quán cà phê im từng nốt nhạc
chỗ ngồi quạnh quẽ . chỗ ngồi xa...
một góc võ vàng . hẻm nhỏ thôi
mái ngói . bồ câu bay mỏi . đậu
trưa nhang nhác khói hoàng hôn . muộn
ráng trong mắt em . vàng như rơi
ai buông . ai bắt . rơi . lại rơi
hai lòng kề bên . buồn . đã ngấu
nghiệt một cơ duyên trôi chỗ ảo
trần gian thở hắt tiếng thơ ngùi
vùng khói oằn lên cơn xám ngắt
vỗ về nhau nhé ngọt chiêm bao
thiên đàng xoay lưng . về luyện ngục
mấy tên quỷ sứ vẫy tay . chào
lạ quen lạnh mặt ngôn từ sáo
ngày phất phơ qua bóng . rất chiều
lòng ta cũng rất mình ên . khóc
em . mịt mùng phơi áo tịch liêu