Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Dường như dạo nâỳ chỉ mình ên em lên xuống trường.( Không mang theo tập vỡ.)
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Thì ra là giãn cách xh nên thầy cô , học trò trốn hết ở nhà 
c h Ợ t__l À
một chút thơ thôi cũng dậy mùi
buổi sáng nồng nồng câu chữ . rữa
lòng . bu ruồi nhặng vo ve miết
gan ruột bời rời thõng thện . khoe
sân khấu rã bèng không khán giả
còn đó . tô hô một gã hề
ngoi ngóp trồi lên giương mắt dại
biến hóa tang thương cả tứ bề
cười cười . ai tỉnh với ai mê !
.
c h Ợ t__l À
.
Cũng có nghĩa là, muốn buông đi cái cầm nắm bao lâu nay. Và, lượm lên bất cứ thứ gì, trước mắt, trong tầm nhìn thấy được. Trăm năm, hay ngàn năm, vỡ lẽ ra, chỉ là kiểu cố đong đếm những gì không thể đong, đếm được...
Cũng thôi đi, đừng cố mà đặt tên những lãng đãng khói sương chưa lần rõ mặt. Như một hành khách trên chuyến tốc hành nhìn thế gian qua khung cửa hẹp, nhìn thôi, ngắm được chút gì lướt qua, xẹt một đường tên bắn.
buổi sáng nồng nồng câu chữ . rữa
lòng . bu ruồi nhặng vo ve miết
gan ruột bời rời thõng thện . khoe
sân khấu rã bèng không khán giả
còn đó . tô hô một gã hề
ngoi ngóp trồi lên giương mắt dại
biến hóa tang thương cả tứ bề
cười cười . ai tỉnh với ai mê !
.
c h Ợ t__l À
.
Cũng có nghĩa là, muốn buông đi cái cầm nắm bao lâu nay. Và, lượm lên bất cứ thứ gì, trước mắt, trong tầm nhìn thấy được. Trăm năm, hay ngàn năm, vỡ lẽ ra, chỉ là kiểu cố đong đếm những gì không thể đong, đếm được...
Cũng thôi đi, đừng cố mà đặt tên những lãng đãng khói sương chưa lần rõ mặt. Như một hành khách trên chuyến tốc hành nhìn thế gian qua khung cửa hẹp, nhìn thôi, ngắm được chút gì lướt qua, xẹt một đường tên bắn.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Hôm nay buồn anh à.
n g h i Ệ m__đ Ủ__r Ồ i__n g h E
chắc buồn lấp xấp vậy thôi . em
mưa nắng đời ta chả bõ bèn
đi đứng nằm ngồi cho có tụ
ủng oẳng văn chương mớ nhập nhèm
câu cú bày bừa chỗ ất ơ
trải chiếu khoe chơi chút thẫn thờ
giòn cười tươi khóc quăng thùng rỗng
giọng thất thanh ồm oam . rất to
mốt nọ mai kia mỏi quá . nằm
nắng vọt vàng rồi...mưa lâm râm
chờ nghe cốt nhục tan vào đất
năm bảy mùa thôi . cũng rụi tàn
cười . sanh hữu hạn . tử vô kỳ
khôn sống hồi nào thiêng thác chi !
lơ mơ sợi khói chơi đầu sóng
đến . còn chưa rõ . kể chi đi !
.
mưa nắng đời ta chả bõ bèn
đi đứng nằm ngồi cho có tụ
ủng oẳng văn chương mớ nhập nhèm
câu cú bày bừa chỗ ất ơ
trải chiếu khoe chơi chút thẫn thờ
giòn cười tươi khóc quăng thùng rỗng
giọng thất thanh ồm oam . rất to
mốt nọ mai kia mỏi quá . nằm
nắng vọt vàng rồi...mưa lâm râm
chờ nghe cốt nhục tan vào đất
năm bảy mùa thôi . cũng rụi tàn
cười . sanh hữu hạn . tử vô kỳ
khôn sống hồi nào thiêng thác chi !
lơ mơ sợi khói chơi đầu sóng
đến . còn chưa rõ . kể chi đi !
.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
"Đến còn chưa rõ.. kể chi đi"
Huhu...ta là ai? Ta từ đâu đến,? Đi đâu.. về đâu?
Huhu...ta là ai? Ta từ đâu đến,? Đi đâu.. về đâu?
n h Ị p__t h Ờ i__g i A n
lượn trên đầu sóng . tôi đi
trên tay . mấy nhánh tồn nghi . đâm chồi
không không lại có . có rồi
đôi môi ngần ngại mấy lời . vẫn chưa...
tháng năm bung ra . bộn bề
những bông ngũ sắc vỗ về không gian
vàng cam đỏ tía . trễ tràng
chờ nhau xanh ngắt hai hàng cỏ thơm
ban mai chèo kéo hoàng hôn
bóng câu qua cửa dập dồn vó . phi
nửa khuya . trăng gió thầm thì
mối tình vạn vật lâm li bấy chầy
nhánh tồn nghi . hoa đã gầy
vừa rơi lác đác suốt ngày . qua đêm...
trên tay . mấy nhánh tồn nghi . đâm chồi
không không lại có . có rồi
đôi môi ngần ngại mấy lời . vẫn chưa...
tháng năm bung ra . bộn bề
những bông ngũ sắc vỗ về không gian
vàng cam đỏ tía . trễ tràng
chờ nhau xanh ngắt hai hàng cỏ thơm
ban mai chèo kéo hoàng hôn
bóng câu qua cửa dập dồn vó . phi
nửa khuya . trăng gió thầm thì
mối tình vạn vật lâm li bấy chầy
nhánh tồn nghi . hoa đã gầy
vừa rơi lác đác suốt ngày . qua đêm...
